Saturday, April 27, 2024

Đạo và đời

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Linh Mục Phạm Quang Hồng (ngồi, giữa) trong buổi tiệc. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Buổi tối bật tivi xem tin tức nhưng đập vào mắt tôi đều là những tin không vui. Ngồi xem tin tức mà tôi không giấu được tiếng thở dài. Mọi người vẫn phải đương đầu với nhiều thiên tai, chiến tranh, loạn lạc và tội ác ngày càng tăng trong thế giới hỗn mang đầy xáo trộn.

Tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn tình trạng tồi tệ. Nga vừa pháo kích liên tục vào các thành phố Kiev, Kharkiv, Lviv, Odesa… nhà cửa, bệnh viện, trường học tan hoang. Xác người vùi lấp dưới đống gạch loang lổ, vỡ nát.

Hay tin từ nước Đức tại thành phố Hamburg trong vụ xả súng tại một nhà thờ thuộc giáo phái Nhân Chứng Jehovah làm tám người đã thiệt mạng và vài chục người bị thương nặng.

Còn tại Mỹ, tuyết rơi dày ở California hơn 8 foot tại các con đường núi trên khắp quận hạt San Bernardino. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương này, người dân bị mắc kẹt trong nhà, thiếu thực phẩm, thuốc men và một số nhu yếu phẩm khác.

Rồi tivi chiếu qua cảnh cảnh sát rượt đuổi nhóm tội phạm ăn cắp xe đã thoát chạy với tốc độ chóng mặt, gây nguy hiểm cho mọi xe cộ di chuyển trên xa lộ.

Như vậy, ta tìm đâu được thanh bình cho mọi sắc tộc trên trái đất, chứ nào đâu chỉ cho riêng chính bản thân mình?

Tiếng lách cách vang lên, tôi nhận message từ chị Xuân Phụng – một người quen nhân dịp họp mặt của trường Couvent cách đây mấy năm tại tư gia xinh xắn của vợ chồng chị ở Laguna Hills.

Thật ngạc nhiên chị Xuân Phụng mời ghé nhà chị dự tiệc vào cuối tuần. Chị giải thích: “Tiệc tiễn thầy dạy học ngày xưa của anh Minh ở Đệ Tử Viện Lasan Mossard Thủ Đức là Linh Mục Phạm Quang Hồng.”

Chị viết thêm: “Bảo đảm sẽ là một đêm khó quên vì Linh Mục Phạm Quang Hồng nổi tiếng trên YouTube. Người ngoại đạo vẫn thích nghe linh mục trò chuyện.”

Tôi, như một kẻ đang bơi hụt hơi giữa dòng đời, vớ được mảnh phao trong một ngày không tìm được bình an cho bản thân bởi vì tác động của nhiều việc.

Tôi vội vàng viết trả lời: “Vâng, thưa chị đã có lần tình cờ Ngọc vào YouTube nghe cha nói chuyện với lối pha trò thật hóm hỉnh. Cách cha đem đạo vào đời đến cho mọi người thật dung dị, gần gũi, mang tiếng cười đến cho mọi người. Đó là cách giảng đạo, theo Ngọc nghĩ, rất khôn ngoan, khéo léo bởi khi tâm hồn con người ta thoải mái, người ta sẽ nắm bắt được lời giảng hay, ý đẹp mà thực hành theo.”

Tôi hứa với chị Xuân Phụng tôi sẽ ghé với cô em Ngọc Vân.

Tìm một chỗ đậu xe cách căn nhà thật to của chị Phụng vài thước. Hai chị em đi bộ đến cổng nhà. Cảnh buổi tối trên ngọn đồi Laguna Hills phủ đầy cây thông xanh, xa xa đèn nhấp nháy trông như vạn ngôi sao lấp lánh dưới bầu trời đêm bao la. Khung cảnh gợi tôi nhớ căn nhà và khu rừng cùng cảnh sắc êm đềm bên Đức.

Đón chị em tôi ở cổng bằng một nụ cười thân thiện, chị Xuân Phụng hướng dẫn tôi vào căn phòng khách, nơi đã có rất đông người. Khuôn mặt mọi người có vẻ thư giãn. Không đợi anh Minh, chị Xuân Phụng giới thiệu, tôi đã nhận ra Linh Mục Phạm Quang Hồng mà tôi có lần đã xem trên YouTube. Vẫn mái tóc bạc trắng chỉ là linh mục không bận áo dòng tu, nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông vì dáng vẻ nhanh nhẹn.

Tôi bước lại gần chào linh mục và tự giới thiệu: “Thưa Cha, con hân hạnh được biết Cha trên YouTube và bây giờ được diện kiến ngoài đời.”

Linh mục thân thiện bảo: “Ồ cám ơn chị, hãy tìm một chỗ ngồi và dự tiệc ăn tối với quan khách nhé.”

Tôi và Vân tìm chỗ ngồi đã để sẵn. Tại đây tôi nhận ra vợ chồng anh Lực, chị Giáng Hương đã gặp nhau buổi văn nghệ tư gia Tháng Mười Một năm ngoái tại nhà anh Đức Anh và Thúy.

Và cũng bất ngờ gặp lại chị Khanh, dược sĩ về hưu, có đến khám mắt tại văn phòng nơi tôi làm việc. Chị Khanh ôm tôi mừng rỡ và quay sang nói với chị Xuân Phụng: “Đây là cục cưng của Khanh đó.”

Tôi hỏi thêm được biết hai chị Xuân Phụng và Khanh là bạn hội nhà thờ với nhau. Như vậy quan khách buổi tối hôm nay đa phần là bạn sinh hoạt nhà thờ với anh Minh, chị Xuân Phụng. Chắc có lẽ mọi người đã nghe Linh Mục Phạm Quang Hồng giảng đạo ở nhà thờ trong mấy ngày linh mục có mặt tại miền Nam California, nên buổi tiệc tối để tiễn linh mục ngày hôm sau bay về lại Úc mang tính chất sinh hoạt gia đình thân tình.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu một soeur xin nói đôi lời. Nhìn soeur thật thánh thiện trong bộ áo dòng tu và khăn choàng đầu. Được biết soeur tên là Catherine thuộc Dòng Mến Thánh Giá. Soeur có nói sơ về khóa học “Tĩnh tâm” sẽ được tổ chức sắp tới. Có rất nhiều khách ghi danh. Soeur lưu loát tiếng Anh.

Soeur lặng lẽ giúp bày biện các món ăn cho gọn ghẽ, tươm tất và lặng lẽ cáo từ.

Soeur Catherine (giữa) và chị Xuân Phụng. (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Sau khi ăn tối xong, Linh Mục Phạm Quang Hồng bắt đầu chia mọi người thành hai nhóm để bắt đầu trò chơi đố chữ. Xen kẽ trò chơi, linh mục kể chuyện cười cho quan khách. Cách linh mục kể những câu chuyện cười duyên dáng, hóm hỉnh, thông minh. Chưa bao giờ tôi thấy buổi tiệc nào mà đầy ắp tiếng cười giòn tan như thế! Ai nấy đều phấn khởi hăng hái tham gia trò chơi dưới sự dẫn dắt của Linh Mục Phạm Quang Hồng một cách linh động.

Tôi nhìn sang cô em Ngọc Vân. Nói thật, hiếm khi tôi thấy Vân cười hết cỡ như thế. Cũng như mọi người bị áp lực cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền, bill, trách nhiệm đôi khi làm nặng nề tâm tư. Vậy mà chỉ vài tiếng trong buổi tối này tôi đã bắt gặp em gái mình với khuôn mặt thư giãn và cười thật vô tư.

Tuổi thơ của chị em chúng tôi lớn lên ở đường Đinh Công Tráng. Tôi nghe đâu đây như có tiếng chuông nhà thờ Tân Định vào mỗi chiều đổ vang ngân nga vào hồn rất thánh thoát. Hay bởi do sự hiện diện của Linh Mục Phạm Quang Hồng, của soeur Catherine đã đưa chị em tôi về lại khoảng thời gian yên bình trước 1975 ở quê nhà. Nhớ thời gian ngắn ngủi sinh hoạt hướng đạo. Nhớ nhà thờ, nhớ trường học Lasan Đức Minh ngay kế giáo đường. Trường nữ Thiên Phước nằm bên trái nhà thờ Tân Định đường Hai Bà Trưng.

Như vậy trong cái hỗn loạn chập chùng của đời sống, mâu thuẫn, xung đột, có người bước đi với tâm thức nặng trĩu trên vai thì tối nay đã tìm được giải thoát. Đó là đức tin, đó là đạo.

Bởi khi có đức tin, con người ta biết phân biệt giữa ác và thiện, giữa tối và sáng, thiên đàng và địa ngục. Vậy thì đạo góp phần giúp con người chấn chỉnh lại đạo đức suy đồi. Khi con người còn biết sợ gây ra tội ác, sẽ bị trừng phạt. Nhân và quả trong mỗi hành động của mình. Còn biết kính nể đấng quyền năng và đặt tin yêu vào lời kinh rao giảng của Chúa, của Phật, của tôn giáo mà mình tin theo.

Hy vọng trái đất này vẫn còn gieo được mầm thiện lương, mọi người trao cho nhau tình yêu thương hơn là gây chiến tranh, hận thù và gieo rắc khổ đau.

Lời cám ơn chân thành đến Linh Mục Phạm Quang Hồng, soeur Catherine và anh Minh, chị Xuân Phụng đã giúp cho quan khách được một buổi tối thi vị, đầy ắp tiếng cười vô tư vào một ngày cuối tuần. Với tâm thức bình an, vui vẻ, chúng tôi ra về chúc cho nhau được nhiều an lành, tìm được hạnh phúc trong đức tin vào tôn giáo. (Bích Ngọc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT