Sunday, April 28, 2024

Tình yêu và sự phản bội

LTS: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Mục “Viết Cho Nhau” là nơi để bạn giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm của mình. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Bích Ngọc

Tình yêu. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Đem giấy tờ vào đặt trên bàn bác sĩ, tôi đọc được mảnh giấy với chữ viết ngay ngắn trên hộp bánh: “Của ông ngoại gởi bà ngoại.”

Thấy có hình trái tim vẽ bằng tay cuối dòng, tôi nghĩ trong đầu “Dễ thương quá!”

Bệnh nhân cuối cùng rời văn phòng, tôi dọn dẹp bàn làm việc, tắt máy tính, cất hồ sơ giải phẫu vào ngăn kéo. Đi ngang phòng làm việc của bác sĩ, tôi thấy Bác Sĩ Khiêm và Bác Sĩ Mai ngồi cạnh nhau, mắt nhìn vào màn hình iPhone, miệng cười thật tươi với hai đứa bé khoảng 2 tuổi.

-Hi, Auri và Zooey bà ngoại, ông ngoại nè.

Hai vợ chồng vui vẻ, ríu rít trò chuyện với hai cháu ngoại sinh đôi trông thật đáng yêu. Mọi mệt nhọc hình như tan biến sau một ngày khám, giúp bệnh nhân. Một bức tranh gia đình hạnh phúc đơn giản ông bà, con cháu thương yêu nhau.

Tình yêu vợ chồng, khi về già thấy quý quá, cùng chia sẻ từng niềm vui nhỏ nhặt chăm sóc nhau từ những điều giản dị. Cuộc sống lứa đôi thật sự viên mãn.

***

Tôi thích ngắm hình vợ chồng T&H lắm. H. được tướng dong dỏng cao, thon thả, biết cách chọn đồ màu sắc hài hòa cho chồng, cho H. Cặp này nhìn rất đẹp đôi, lịch sự, trang nhã. Yêu nhau từ lúc còn là sinh viên. Cả hai đều làm việc chăm chỉ, cùng nhau gầy dựng thương hiệu rất nổi tiếng trong nước và uy tín trên thương trường thế giới.

Vợ chồng lúc nào cũng tình cảm sâu sắc đậm đà, tay trong tay cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Họ điều hành công việc và quản lý nhân viên, phát triển các dự án kinh doanh một cách thông minh, sáng suốt và thành công mỹ mãn.

H. là một người phụ nữ khả ái, rất khôn khéo giữ vững gia đình, là người vợ hiền, dâu ngoan, giỏi giang quán xuyến giúp chồng trong mọi việc. Cả hai cùng đồng hành nuôi dạy, lo cho hai con học hành, tương lai xán lạn.

Vợ chồng tương kính như tân. Tình yêu đẹp như một bài thơ, sâu sắc, thủy chung đã giúp họ tạo dựng một mái gia đình êm ấm, vững chắc. Hạnh phúc gia đình là nền tảng để thành công mọi mặt. Đúng như câu ca dao “Đồng vợ, đồng chồng tát Biển Đông cũng cạn.”

***

Nhưng, tình yêu ai dám bảo là những điều mật ngọt, chỉ có nụ cười, hoa thơm và toàn màu hồng?

Tình yêu cũng có mặt trái của nó, có đau khổ cùng cực, có nước mắt, thất vọng, rồi những đêm dài vắt tay lên trán trằn trọc suy tư mất ngủ.

Có một dạo tôi không tin vào câu hát “Mãi Mãi Bên Em” của nhạc sĩ Từ Công Phụng: “Nếu có điều gì vĩnh cửu được/ Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta.”

Có thể vì tôi chứng kiến quá nhiều cuộc tình tan vỡ của bạn bè, bị phản bội, bị bỏ rơi… Vợ đẹp, con ngoan thế mà người chồng nỡ lòng rũ áo dứt bỏ, chạy theo người tình trẻ, bỏ mặc người vợ van xin, khóc lóc.

Nghe bài vọng cổ “Dạ Cổ Hoài Lang” của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tôi nghĩ đến người vợ buồn vò võ đêm thâu mà thương.

“Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Sao nỡ phũ phàng?”

Có người bạn của tôi vì tình yêu đã dám đánh đổi mọi thứ để lấy cho được người mình yêu nhưng kết cuộc người vợ ấy lại nhẫn tâm quên bao nhiêu năm chung sống hạnh phúc để theo mối tình mới lạ khác. Bỏ bạn tôi bơ vơ, thất thần, trông đến tội nghiệp!

Tình yêu ai dám bảo là những điều mật ngọt, chỉ có nụ cười, hoa thơm và toàn màu hồng? (Hình: Bích Ngọc cung cấp)

Có phải chăng vì cuộc sống bây giờ mọi người sống vội, sống thiên về vật chất nên dễ bị cám dỗ, sa ngã bởi vẻ bên ngoài. Vì giây phút dại dột say mê cái mới, lạ mà sẵn sàng phản bội vợ/chồng.

Nếu mình không may rơi vào trường hợp bị phản bội, bị ruồng bỏ, thì cách tốt nhất phải tập thương lấy thân mình, thương đàn con thơ dại và hãy quên người trở mặt.

Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp dang tay đón chào ta trước mặt. Biết đâu mai này ta sẽ gặp người đồng cảm, biết trân trọng mình và sẵn lòng yêu thương, gánh vác, chia sẻ ngọt bùi đến hết quãng đời còn lại.

Chính bạn mới là người quyết định cách sống thế nào vừa vặn, phù hợp và vui sống với người bạn đời của mình. Tha thứ, dung hòa cho nhau để đi đến hạnh phúc viên mãn, hay cắn răng chịu đựng vô lý để kéo dài đau khổ không đáng, tất cả đều do suy nghĩ và hành động của bản thân mình.

Cuộc đời vốn thế nên đôi khi ta học chấp nhận. Hãy hát theo “Đời Cho Ta Thế” cùng ông Trịnh Công Sơn rằng:

“Đời cho ta thế cứ hãу sống tới như mọi ai
Mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
Không xa đời và cũng không xa mộ người
Không xa rạng ngời và cũng không xa đọa đàу
Không xa người và cũng không xa mặt trời
Không xa tình đầу và cũng không xa lạc loài.”
 (Bích Ngọc) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT