Sunday, May 19, 2024

5 du khách chết oan bị băng đảng Ecuador ‘giết lầm’

GUAYAQUIL, Ecuador (NV) – Các băng đảng xã hội đen tại Ecuador bắt cóc, tra khảo và giết hại năm khách du lịch, dường như nghĩ rằng các du khách là thành viên của một băng đảng ma túy đối địch, giới chức Ecuador cho biết vào cuối tuần này, trong một diễn tiến khác, các tay súng tấn công và sát hại chín người trên bờ biển quốc gia này, Đài CBS News tổng hợp và đưa tin.

Khoảng 20 tay súng xông vào một khách sạn hôm Thứ Sáu tại thị trấn ven biển Ayampe thuộc miền Nam Ecuador ròi bắt cóc sáu người lớn cùng một trẻ em, chỉ huy cảnh sát địa phương Richard Vaca cho biết.

Những du khách bị bắt cóc, tất cả đều là dân Ecuador, bị băng nhóm tra khảo và vài giờ sau cảnh sát tìm thấy thi thể của năm người lớn với vết thương do đạn bắn trên một con đường, Vaca nói.

Cảnh sát đứng gác ở Guayaquil, Ecuador, ngày 1 Tháng Tư, 2024 (Hình: MARCOS PIN/AFP/Getty Images)

Những kẻ tấn công “dường như nhầm lẫn các du khách với các thành viên” của một băng đảng ma túy đối địch, Vaca cho biết.

Tổng Thống Daniel Noboa nói tính tới nay cảnh sát tóm được một hung thủ trong vụ sát hại và chính phủ đang truy lùng các hung thủ còn lại.

Vụ giết người “nhắc nhở chúng tôi rằng cuộc chiến chống bạo lực vẫn còn đó,” cùng với đoạn phim quay cảnh một người đàn ông bị còng tay và cúi đầu, bị một sĩ quan cảnh sát có võ trang áp giải, Tổng Thống Noboa nói trên mạng xã hội.

“Bọn khủng bố ma túy và các tay chân của chúng đang bành trướng để dọa nạt chúng tôi, nhưng rồi họ sẽ lãnh nhận thất bại,” Noboa nói.

Trong một diễn tiến khác, các tay súng tấn công một nhóm người ở thành phố ven biển Guayaquil, giết chết chín người và đả thương 10 người khác, cảnh sát loan báo hôm Chủ Nhật.

Cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 7 giờ tối giờ địa phương hôm Thứ Bảy tại Guasmo, khu dân cư tọa lạc ở miền Nam Ecuador. Theo cảnh sát, băng đảng võ trang tiến vào phố đi bộ trên chiếc Chevrolet Spark màu xám, nơi có nhiều cư dân đang tập thể dục. Các tay súng bước ra khỏi xe và nổ súng bắn thường dân.

“Cho tới nay, hậu quả là chín người chết và 10 người bị thương,” Đại Tá cảnh sát Ramiro Arequipa nói với phóng viên vào khoảng giữa trưa Chủ Nhật.

Chưa có băng đảng nào ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ xả súng.

Ecuador từng được coi là thành trì hòa bình ở Mỹ Latin nhưng trong những năm gần đây lại chứng kiến các vụ tấn công bạo lực tăng vọt.

Tổng Thống Noboa ban bố tình trạng khẩn cấp vào Tháng Giêng, cho phép lực lượng an ninh gồm có cảnh sát và quân đội hoạt động thường xuyên. Ngoài ra, lệnh giới nghiêm kéo dài 5 giờ đồng hồ được áp dụng ở những khu vực có tỷ lệ bạo lực cao như Guayaquil.

Cũng trong tháng đó, Noboa ra lệnh “dập tắt” các băng nhóm tội phạm sau khi các tay súng xông vào và nổ súng vào một trường quay truyền hình rồi đe dọa hành quyết ngẫu nhiên thường dân và lực lượng an ninh.

Từ lúc đó, chính phủ khai triển quân đội trên đường phố và kiểm soát các nhà tù khắp Ecuador, nơi xảy ra hàng loạt vụ bạo loạn băng nhóm trong những năm gần đây làm hàng trăm người thiệt mạng.

Bạo lực vẫn cứ thế tiếp diễn từ lúc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Mới hồi tuần trước, thị trưởng 27 tuổi của một thị trấn nhỏ – cũng thuộc tỉnh Manabi – bị giết cùng với cộng tác viên của bà. Brigitte Garcia và Jairo Loor được tìm thấy bên trong một chiếc xe hơi với vết thương do đạn bắn.

Một trong những bài viết cuối cùng của Garcia trên mạng xã hội, nơi bà tự nhận mình là thị trưởng trẻ nhất quốc gia, là nói về một đề án mới giúp thành phố nơi bà điều hành có nước uống.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ chung tay gầy dựng một tương lai tươi sáng hơn cho toàn thể cộng đồng,” bà viết.

Thứ Năm vừa qua, một cuộc bạo loạn nổ ra tại nhà tù Guayaquil dưới sự kiểm soát của quân đội và cảnh sát làm ba tù nhân thiệt mạng và bốn người bị thương.

Ecuador vượt qua tỷ lệ 40 ca tử vong do bạo lực trên 100,000 công dân vào cuối năm 2023, một trong những tỷ lệ cao nhất trong khu vực, theo cảnh sát. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT