PARIS, Pháp (NV) – Sau phiên tòa kéo dài một tháng, tám trong số 10 người bị buộc tội tổ chức một vụ cướp nhắm vào tỷ phú Kim Kardashian ở Paris năm 2016 bị kết án hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Năm.
Quan tòa kết án kẻ cầm đầu và bảy người khác liên can trong vụ cướp nhưng không có ai phải quay lại nhà tù. Quan tòa tuyên trắng án cho hai bị cáo bị buộc tội cung cấp tin tức liên quan tới tư dinh của cô Kardashian.

Bị cáo Aomar Aït Khedache, 69 tuổi, kẻ cầm đầu, bị tuyên án nặng nhất với tám năm tù. Trong đó có năm năm là án treo. Do đã ngồi tù một thời gian, bị cáo không cần quay trở lại nhà tù.
Ba bị cáo khác bị buộc tội nghiêm trọng nhất gồm có Yunis Abbas, Didier Dubreucq và Marc-Alexandre Boyer, mỗi người ngồi tù bảy năm, trong đó có năm năm án treo.
Tương tự bị cáo Khedache, họ không cần quay lại nhà tù. Bị cáo Dubreucq, 69 tuổi, vắng mặt trong phiên tòa tuyên án vì đang điều trị ung thư bằng hóa trị.
Các công tố viên yêu cầu tuyên bốn bị cáo bản án 10 năm tù. Ông David De Pas, chánh án, cho biết tuổi tác, trong đó người lớn tuổi nhất là 79 và vài người chừng 60 và 70, là nguyên nhân làm tòa án quyết định không áp dụng các bản án hà khắc hơn có thể khiến họ ngồi tù.
Bị cáo Boyer, 35 tuổi, là người trẻ tuổi duy nhất liên can tới vụ án.
“Nếu bắt các bị cáo ngồi tù tối nay, đó là một lẽ bất công,” ông De Pas nói. Ông cho biết chín năm từ lúc xảy ra vụ cướp cho tới lúc diễn ra phiên tòa cũng được tính trong bản án.
Tuy nhiên, ông cho biết tỷ phú Kardashian bị bấn loạn tinh thần sau vụ cướp tại khách sạn.
Tháng Mười, 2016, cô Kardashian đi Paris tham dự Tuần Lễ Thời Trang và lưu trú tại một khách sạn thưa người qua lại ở trung tâm thành phố. Trong lời khai xúc động dài bốn tiếng rưỡi cách nay 10 ngày, cô Kardashian nói với tòa án Paris rằng cô “hoàn toàn” tin rằng cô sẽ bị “hiếp dâm và sát hại” khi thấy một trong những tên cướp cầm súng, đeo mặt nạ, túm lấy chân cô và lôi cô về phía hắn trong lúc nằm trên giường và vỏn vẹn che thân bằng một cái áo choàng tắm.
Bọn cướp trói cô bằng dây rút và băng keo rồi nhốt trong phòng tắm sau đó lục lạo căn phòng để tìm trang sức đắt tiền mà chúng nhìn thấy trên mạng xã hội. Băng cướp khai rằng người phụ nữ đó là “vợ của một ca sĩ nhạc rap,” ý chỉ chồng của cô Kardashian lúc bấy giờ là Kanye West.
Dẫu không có mặt trong phiên tuyên án, cô Kardashian cũng tuyên bố rằng cô “vô cùng biết ơn chính quyền Pháp vì đã đòi lại công lý” trong vụ án. Tại phiên tòa, luật sư đại diện cho cô Kardashian cho biết ngôi sao truyền hình thực tế cảm thấy “hài lòng” với phán quyết.
Mười bị cáo là những kẻ cướp khét tiếng tại Pháp với tên gọi “les papys braqueurs,” hay “những kẻ cướp già nua.” Một số người mang loại giày chuyên dùng để chỉnh hình dạng bàn chân tới hầu tòa, và bị cáo Khedache, nay đã bị điếc và gần như câm, thì tựa vào một cây gậy. Bị cáo Khedache và bị cáo Abbas từng thừa nhận hành vi cướp bóc, đã nói lời xin lỗi cô Kardashian và quan tòa trước khi tòa tuyên án và kết án.
Trong một bản văn ghi chép bằng tay gửi cho quan tòa, bị cáo Khedache muốn nói “ngàn lời xin lỗi.” Ông cũng tạ lỗi với người con trai Harminy Aït Khedache, 38 tuổi, là tài xế chở băng cướp trong đêm xảy ra vụ án.
Nhà chức trách cũng tìm ra DNA của bị cáo Khedache trên mấy sợi dây dùng để trói cô Kardashian, đó là bước ngoặt giúp tìm ra lời giải cho vụ án. Máy nghe lén cũng ghi lại cảnh ông ta ra lệnh, chiêu dụ đồng phạm và sắp xếp một vụ bán kim cương tại Bỉ. Món trang sức duy nhất tìm lại được là do rớt ra trong lúc băng cướp tẩu thoát, và đó là một cây thập giá nạm kim cương.
Bị cáo Abbas, 71 tuổi, trực tiếp nói lời xin lỗi cô Kardashian vì đã gây ra thương tổn khiến cô phải chịu đựng hàng ngày. Bị cáo cũng nói với tòa án rằng “Tất cả những gì tôi muốn nói là một lần nữa, tôi xin các vị tha tội; xin hãy tha thứ cho tôi vì những lỗi lầm trong quá khứ.”
Bị cáo Abbas bị tình nghi là người canh phòng cho băng cướp, lúc đó bị cáo cố thủ bên ngoài dinh thự nguy nga được biết tới là khách sạn No Name.
Con trai của bị cáo Khedache, Harminy, 38 tuổi, bị buộc tội lái xe chở băng đảng trong đêm hôm đó, cũng bị kết án năm năm tù, trong đó có bốn năm là án treo.
Người phụ nữ duy nhất trong phiên tòa, bị cáo Christiane Glotin, 79 tuổi, từng là nhân vật tâm đầu ý hợp của bị cáo Aomar Aït Khedache, bị buộc tội làm “thư ký” cho băng đảng, bị kết án bốn năm tù treo.
Bị cáo François Delaporte, bị buộc tội là đồng phạm, bị kết án ba năm tù treo. Bị cáo Marc Boyer, cha của bị cáo Marc-Alexandre Boyer, bị phạt $5,700 vì tội tàng trữ võ khí. (TTHN) [qd]

















































































