Hiroshima tưởng niệm 80 năm thảm họa bom nguyên tử

HIROSHIMA, Nhật (NV) – Nhật tổ chức một buổi cầu nguyện trong thinh lặng vào sáng Thứ Tư, 6 Tháng Tám, tưởng nhớ 80 năm kể từ ngày Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, theo BBC.

Ông Shigeru Ishiba, thủ tướng Nhật, dự phần buổi lễ hôm Thứ Tư cùng các viên chức từ khắp nơi trên thế giới và ông Kazumi Matsui, thị trưởng Hiroshima.

Đèn giấy thả trên sông Motoyasu ngang qua Nhà Vòm Tưởng Niệm Bom Nguyên Tử (phía sau bên phải) hôm 6 Tháng Tám đánh dấu năm thứ 80 kể từ ngày trái bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống thành phố Hiroshima, Nhật. (Hình: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images)

“Nhật là quốc gia duy nhất từng gánh chịu bom nguyên tử trong chiến tranh,” Thị Trưởng Matsui phát biểu tại công viên Peace Memorial Park trong thành phố. “Chính phủ Nhật đại diện cho một dân tộc khát khao hòa bình thực sự và trường tồn.”

Sau khi hai trái bom nguyên tử dội xuống Hiroshima và Nagasaki chỉ cách nhau vài ngày, Nhật đầu hàng, Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt.

Hai trái bom nguyên tử tước đi sinh mạng của hơn 200,000 người, một số người lập tức lìa đời do vụ nổ còn những người khác thì do bệnh tật và phỏng vì phóng xạ.

Cho tới tận ngày nay, các nạn nhân vẫn còn ám ảnh khi nhắc tới thảm họa.

“Cha tôi bị phỏng nặng và mù mắt sau vụ nổ. Ông ấy bị lột da và thậm chí không đủ sức để nắm lấy tay tôi,” ông Shingo Naito, một nạn nhân trong vụ dội bom nguyên tử tại Hiroshima, nói với BBC. Vào thời điểm đó ông chỉ mới 6 tuổi, vụ dội bom đã cướp đi sinh mạng của người cha và hai em nhỏ của ông Naito.

Năm 2024, Nihon Hidankyo, một tổ chức Nhật gồm có các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử, giành giải Nobel Hòa Bình nhờ những nỗ lực giải trừ võ khí nguyên tử trên thế giới.

Trong phần phát biểu hôm Thứ Tư, Thị Trưởng Matsui cảnh cáo “khuynh hướng đốc suất quân sự trên toàn thế giới” cũng như “ý nghĩ rằng võ khí nguyên tử là thiết yếu cho quốc phòng.”

Ông Matsui cho biết Hiệp Ước Giải Trừ Võ Khí Nguyên Tử được lập ra nhằm ngăn chặn chế tạo võ khí nguyên tử cũng như kêu gọi sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đang “bên bờ vực sụp đổ.”

Thị trưởng cũng kêu gọi chính phủ Nhật phê chuẩn Hiệp Ước Cấm Võ Khí Nguyên Tử, một hiệp định quốc tế được lập ra nhằm cấm võ khí nguyên tử và có hiệu lực từ 2021.

Hơn 70 quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước này nhưng các cường quốc nguyên tử như Hoa Kỳ và Nga thì phản đối vì cho rằng mục đích chế tạo võ khí nguyên tử là nhằm răn đe.

Nhật cũng bác bỏ lệnh cấm khi lập luận rằng an ninh quốc phòng được bảo đảm nhờ võ khí nguyên tử Hoa Kỳ.

Nguyên tử là một vấn đề gây mất đoàn kết tại Nhật. Trên các con đường dẫn tới công viên Peace Memorial Park xuất hiện vài người biểu tình kêu gọi giải trừ võ khí nguyên tử.

Ông Saitoshi Tanaka, cũng là một nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử, bị nhiều căn bệnh ung thư do nhiễm phóng xạ, cho biết ông nhớ lại nỗi xót xa xưa kia khi chứng kiến cảnh máu đổ đầu rơi ở Gaza và Ukraine.

“Khung cảnh điêu tàn, thành phố bình địa, trẻ em và phụ nữ thì tháo chạy trong hoảng loạn, tất cả làm tôi nhớ lại những hình ảnh thảm khốc xưa kia,” ông Tanaka nói với BBC. “Chúng ta đang chung sống với bom nguyên tử, một thứ võ khí có thể xóa sổ nhân loại hết lần này tới lần khác.” (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT