Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Myanmar hôm 6 tháng Sáu, 2013 Lãnh đạo đối lập đoạt giải Nobel của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi cho biết bà muốn ứng cử tổng thống, và nói với các nhà kinh doanh cũng như lãnh đạo chính trị quốc tế rằng bà hy vọng sẽ trở thành tổng thống kế tiếp theo của nước mình. (Hình: AP Photo / Khin Maung Win)
NAYYIDAW, MYANMAR (CNN) – Lãnh đạo đối lập đoạt giải Nobel của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi vừa cho biết bà muốn ứng cử tổng thống.

Rồi giải thích thêm: “Nếu tôi giả vờ nói rằng không muốn trở thành tổng thống, là không thành thật, tôi thà trung thực với người dân của mình hơn là nói dối họ.”
Quyết tâm của Suu Kyi để kéo đất nước thoát khỏi sự kiềm chế ngột ngạt của một chế độ quân sự, cuối cùng cũng được thực hiện, hơn hai năm rưỡi sau khi bà không còn bị quản thúc tại gia. Tuy nhiên, hai năm sau nhiệm kỳ tổng thống của Thein Sein, bà nói rằng sự cải cách không mang đến lợi ích cho đa số người Myanmar như mong đợi. Lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi (phải) và Bộ trưởng cải cách Myanmar, ông Soe Thane (trái) trong cuộc tranh luận của Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á tại Trung tâm Myanmar hôm 6 tháng Sáu, 2013. Đây là hội nghị quốc tế đầu tiên có kích thước và tầm quan trọng với hơn 900 đại biểu đến từ 50 quốc gia tham dự. (Hình: AP Photo / Khin Maung Win)

“Nếu quý vị nói chuyện với người dân trên đường phố, với mọi người trong làng, phần lớn sẽ nói rằng cuộc sống của họ không thay đổi gì kể từ năm 2010.”
Khẳng định cô bà được một số người dân trong ngôi chợ đông đúc ở Yangon biểu đồng tình.
Một người đàn ông 72 tuôi trong chiếc áo luộm thuộm, đứng ở cửa chợ chào hỏi và xin tiền người qua lại, và nói: Đây là thời gian chuyển đổi ở Myanmar, nhưng với người nghèo chúng tôi, chẳng có gì là thay đổi. Các cơ chế chính phủ đều tham nhũng.”
Ngồi bên cạnh con gái tại một gian hàng hoa, một phụ nữ 52 tuổi cho biết đời sống gia đình bà vẫn thế, chỉ thấy đường phố lớn ra và đông đúc hơn, nhiều xe hơi hơn.
Nói về lý do muốn ra ứng cử, bà Suu Kyi nói: Người dân muốn cảm thấy họ được đóng góp ý kiến trong quá trình thay đổi, và muốn nhìn thấy kết quả của những thay đổi đó lên đời sống của họ. Những chiếc xe hơi lộng lẫy trên đường phố chỉ làm họ buồn hơn, vì cảnh nghèo muôn thưở của mình. (H.G.)



























































































