DHAKA (AFP) – Trường học cũng như các cửa tiệm đều đóng cửa trên khắp Bangladesh sang đến ngày thứ hai liên tiếp vì cuộc tổng đình công do thành phần Hồi Giáo tổ chức. Trong khi đó, có thêm ba người biểu tình thiệt mạng trong cuộc bạo động ghê gớm nhất kể từ khi quốc gia này được độc lập.

Cảnh sát Bangladesh lái xe qua một xe bị cháy trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các nhà hoạt động trên đường phố Dhaka, hôm 2 Tháng Ba, 2013. Các nhà hoạt động đối lập Bangladesh Quốc Ðảng (BNP) và đảng Jamaat-e-Islami đã phá hủy một số xe, đốt ba chiếc xe khác, và ném những quả bom tay trong lúc xảy ra đụng độ. (Hình: Getty Images)
Cảnh sát cho biết ba người này bị giết trong các cuộc đụng độ ở phía Nam và Tây Bắc Bangladesh, nơi tiếp tục có biểu tình phản đối về các bản án dành cho thành phần lãnh đạo các đảng phái Hồi Giáo về tội ác chiến tranh gây ra nhiều năm trước đây. Kể từ khi bạo động nổ ra hôm 21 Tháng Giêng đến nay đã có 80 người thiệt mạng. Có 64 người trong số này chết từ lúc ông Delwar Hossain Sayedee, phó chủ tịch đảng Jamaat-e-Islami, đảng Hồi Giáo lớn nhất tại Bangladesh, bị tuyên án tử hình hôm Thứ Năm tuần qua. Sayedee bị kết tội sát nhân, đàn áp tôn giáo và hiếp dâm trong cuộc chiến độc lập năm 1971 với Pakistan.
Cảnh sát tại thành phố Kolaroa bắn chết hai người khi một nhóm gồm khoảng 1,000 người biểu tình tấn công họ bằng gạch đá và gậy gộc, theo giới chức địa phương Hossain Shwakat cho báo chí hay.
Trường học và các cơ sở thương mại trên toàn quốc đóng cửa sang đến ngày thứ hai liên tiếp. Con đường chính dẫn từ thủ đô Dhaka về Chittagon, thành phố hải cảng lớn thứ nhì ở Bangladesh, hầu như hoàn toàn vắng vẻ, không xe cộ lưu thông, cũng như các con đường khác bên trong thành phố. (V.Giang)



























































































