TOKYO, Nhật (Kyodo) – Cuộc tìm kiếm một bé trai 7 tuổi ở Nhật vẫn tiếp tục hôm Thứ Hai sau khi cha mẹ em thú nhận đã phạt con mình bằng cách bỏ bên vệ đường trong khu vực rừng núi, chứ không phải đi lạc như khai trước đó, theo nguồn tin cảnh sát.
Khoảng 130 nhân viên cấp cứu, dùng ngựa, xe và các phương tiện khác, đã lùng kiếm sang đến ngày thứ ba trong khu vực núi non ở Nanaed, Hokkaido, sau khi Yamato Tano-oka mất tích hôm Thứ Bảy, theo một phát ngôn viên cảnh sát.

Nhân viên cấp cứu đi tìm em bé trong rừng. (Hình: japantimes.co.jp)
Cha mẹ em lúc đầu khai với cảnh sát là em đi lạc trong khi cùng gia đình vào rừng hái rau quả dại.
Người cha, ông Takayuki Tano-oka, 44 tuổi, thú nhận với cảnh sát là đã bỏ em nhỏ bên vệ đường khi lái xe trở về nhà từ khu lâm viên để phạt em vì ném đá vào các xe ở con đường cạnh đó.
“Cha mẹ em nhỏ này phạt con mình bằng cách để lại bên đường,” phát ngôn viên cảnh sát cho hay. “Họ nói rằng họ quay trở lại ngay sau đó khoảng 5 phút, nhưng đứa bé biến mất.”
Người cha cho phái viên đài truyền hình TV Asahi hay rằng lúc đầu ông không dám nói sự thật là mình bỏ con bên vệ đường.
Misuru Wakayama, một phát ngôn viên của thị trấn Nanae cạnh đó, cho hay khu vực này ít người qua lại và thường xuyên có gấu. (V.Giang)
























































