BANGKOK (AFP) – Cảnh sát Thái Lan hôm Thứ Sáu cho hay vừa bắt giữ một người quốc tịch Anh ở Bangkok, sau khi phát giác sáu xác thai nhi tại một khách sạn. Các xác này đã được rô-ti, bọc trong giấy bạc và đựng trong va li, dự định sẽ mang qua Ðài Loan.

Cảnh sát giữ an ninh bên ngoài một tòa án ở Bangkok. Một người vừa bị bắt về tội tàng trữ 6 xác thai nhi, dự trù mang sang Ðài Loan bán lại. (Hình: AFP)
Nguồn tin của Reuters trích thuật lời Wiwat Kimchumnan, trưởng đơn vị cảnh sát bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nói rằng đây là xác của các hài nhi tuổi từ 2 đến 7 tháng. Tuy nhiên dựa vào kích thước, chúng chưa đủ lớn để chào đời được.
Chow Hok Kuen, 28 tuổi, gốc gác từ Ðài Loan, mua lại các xác này từ một người Ðài Loan khác ở Thái Lan với giá tương đương $6,500. Kuen dự trù mang sang Ðài Loan bán lại và lời gấp sáu lần. Hiện chưa rõ các thai nhi này xuất xứ từ đâu.
Ðại tá cảnh sát Bangkok, Wiwat Kamchamnan nói: “Nghi phạm khai bán lại cho người tin chúng sẽ mang lại cho họ sự giàu sang và may mắn.”
Kuen trực diện với bản án một năm tù giam.
Tại Thái Lan, lễ nghi bùa phép khá phổ thông trong cộng đồng người Hoa. Xác thai nhi được họ tin là mang lại may mắn và chúng thường được giữ trong đền hoặc tại nhà. (TP)















































































