LONDON (Reuters) – Con trai của Nữ Hoàng Anh Elizabeth, Hoàng Tử Andrew, hôm Chủ Nhật chấp nhận lời xin lỗi của cảnh sát sau khi các cảnh sát viên võ trang chặn ông trong sân điện Buckingham, chỉ vài ngày sau khi xảy ra việc hai người đàn ông đột nhập vào nơi này.

Ðiện Buckingham nhìn từ bên ngoài. (Hình: Oli Scarff/Getty Images)
Cảnh sát hô lớn, ra lệnh cho Hoàng Tử Andrew, 53 tuổi, người đứng hàng thứ năm trong danh sách kế vị Nữ Hoàng Elizabeth, phải “đưa tay lên và nằm xuống đất”, theo tờ báo Sunday Express.
Các cảnh sát viên này rõ ràng là không nhận ra Hoàng Tử Andrew, đang đi bộ trong sân vào buổi trưa hôm Thứ Tư vừa qua.
Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, Hoàng Tử Andrew nói rằng, “Cảnh sát có trách nhiệm khó khăn là bảo vệ an ninh cho hoàng gia, ngăn cản kẻ lạ xâm nhập và đôi khi cũng có lỗi lầm.”
“Tôi cám ơn lời xin lỗi này và hy vọng sẽ có các cuộc đi bộ an toàn trong sân điện Buckingham trong tương lai.” (V.Giang)




























































































