OTTAWA, Canada (NV) – Khi những người tị nạn đầu tiên từ Lebanon đặt chân đến Canada hôm nay, ông Ron Atkey, người từng là bộ trưởng Bộ Di Trú dưới thời chính phủ của Thủ Tướng Joe Clark trong cuộc khủng hoảng thuyền nhân Việt Nam năm 1979-1980, tuyên bố rằng Ottawa cần phải làm nhiều hơn nữa.

Ông Ron Atkey trong một buổi tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Toronto do VOICE Canada tổ chức. (Hình: Lê Quốc Tuấn cung cấp)
Ông Ron Atkey tin rằng việc Ottawa thực hiện lời hứa cho phép 25,000 người Syria được nhập cư là một “mục tiêu cao quý” nhưng ông muốn Canada phải làm nhiều hơn.
“Nếu tiếp nhận thêm 25,000 người nữa, Canada sẽ thực hiện được một đóng góp quan trọng tương xứng với đóng góp cho thuyền nhân Việt Nam vào năm 1979 đến năm 1980. Ðiều này sẽ chứng minh cho người Mỹ rằng họ phải làm nhiều hơn nữa,” ông nói.
Dưới thời ông Atkey làm bộ trưởng Bộ Di Trú, Canada nhận 60,000 thuyền nhân Việt Nam vào năm 1979.
Ông nói tiếp: “Ðối với chúng ta, để có được một vị trí đáng kể trên thế giới là rất quan trọng. Chúng ta đã giành được huy chương của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Về Nhân Quyền. Chúng ta đã đạt được rất nhiều uy tín là một đất nước nhân đạo. Tôi nghĩ rằng tất cả điều đó là phù hợp với truyền thống của Canada.”
Ông Ron Atkey hiện là chủ tịch Humanity Wins, một tập hợp những người Canada nổi tiếng vừa đến với nhau hồi đầu năm nay để vận động tái định cư cho người tị nạn Syria. Ông cũng là một luật sư, giáo sư và chuyên gia về an ninh quốc gia.
Trước những lo lắng về an ninh, trong bài viết đăng trên tờ Globe and Mail hồi giữa Tháng Chín, ông Ron Atkey nhận định: “Chúng ta hãy nhìn vào sự thật. Một nửa số người tị nạn Syria là từ các trại tập trung ở Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ là trẻ em. Nửa còn lại là phụ nữ.”
“Tôi đã dẫn dắt chương trình tị nạn Ðông Dương năm 1979-1980, khi chính phủ Canada hợp tác với các nhà tài trợ tư nhân để mang 60,000 thuyền nhân Việt Nam đến đất nước này trong 18 tháng. Chúng tôi đã làm như vậy với nỗ lực phi thường của các nhân viên di trú, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc Phòng trong việc dựng các trung tâm tạm cư ở Edmonton và Montreal,” ông viết tiếp.
Ông viết thêm: “Trong năm 1979 đó, chúng tôi cũng đã có các lo lắng về an ninh. Công chúng lo ngại rằng một số những người mới đến có thể là Cộng Sản ngụy trang, được chính phủ Cộng Sản Việt Nam cấy vào để thâm nhập Canada, hoặc có thể là các tội phạm nghiêm trọng được ‘xuất cảng’ để nhằm loại bỏ họ. Tuy nhiên, không một điều nào trong số này trở thành hiện thực.”
Tại sân bay Beirut, Lebanon, đêm Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Một, 32 người Syria đã bắt đầu chuyến hành trình đến Toronto.
Mỗi người được phát một túi màu xanh, có in dòng chữ IOM và bên trong là các giấy tờ nhập cư mà nhiều triệu người tị nạn Syria khác đang ao ước.
Ðó là đợt tị nạn Syrian đầu tiên đến Canada trong số 25,000 người sẽ lên đường trong những ngày tới. (L.Q.T.)



























































































