TRÙNG KHÁNH (Reuters) – Doanh gia gốc Anh trong vụ án mạng đưa tới biến động chính trị ở Trung Quốc hiện nay đã bị đầu độc sau khi ông đe dọa sẽ phanh phui một âm mưu chuyển tiền ra ngoại quốc của vợ Bạc Hi Lai, nguyên bí thư thành ủy Trùng Khánh, theo các nguồn tin thông thạo với cuộc điều tra của công an Trung Quốc.

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, ủy viên Bộ Chính Trị Bạc Hi Lai, tại cuộc họp Quốc Hội ở Bắc Kinh. Công an Trung Quốc tiết lộ, họ cho rằng bà vợ ông này giết một doanh gia người Anh vì dọa tiết lộ việc bà chuyển tiền ra ngoại quốc. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan)
Ðây là lần đầu tiên nguyên do xảy ra vụ giết ông Neil Heywood hồi Tháng Mười Một năm ngoái được tiết lộ. Chẳng bao lâu sau đó Bạc Hi Lai bị bãi chức thành ủy Trùng Khánh, bị đuổi ra khỏi Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng, vợ ông ta bị bắt giữ vì nghi ngờ có dính líu đến vụ án mạng.
Vợ Bạc Hi Lai, bà Gu Kailai (Cốc Khai Lai) hồi năm ngoái có nhờ Heywood chuyển một số tiền lớn ra ngoại quốc và bà giận dữ khi ông ta đòi phải được trả số tiền công lớn hơn là bà dự liệu, theo nguồn tin trên.
Bà Gu Kailai cho rằng ông Heywood quá tham lam nên lập mưu giết ông ta.
Nguồn tin này cũng cho biết Heywood, bạn thân quen của bà Gu và từng nhiều lần giúp bà trong các vấn đề tài chánh ở ngoại quốc, bị giết khi ông đe dọa sẽ phanh phui các bí mật của bà.
“Heywood nói với bà Gu rằng nếu bà nghĩ ông quá tham lam thì ông không muốn can dự vào và cũng sẽ không lấy đồng nào, nhưng ông cũng nói có thể tiết lộ sự việc,” nguồn tin trên cho hay, nói thêm rằng công an nghi ngờ doanh gia 41 tuổi này bị đầu độc tại khách sạn Nanshan Lijing Holiday Hotel ở Trùng Khánh. (V.Giang)



























































































