DENDERMONDE, Bỉ (NV) – Một nhóm công nhân xây dựng tại thành phố Dendermonde, miền Đông Flanders, tình cờ phát hiện một kho vàng trị giá khoảng $10 triệu được giấu trong một căn hầm nhỏ, dưới nền một nhà máy bia cũ xây từ năm 1890.
Theo bản tin trên The New York Times (NYT) hôm 15 Tháng Tám, “kho báu” gồm 49 thỏi vàng và hơn $4,000 đồng tiền vàng, được phát hiện trong lúc công nhân khoan dưới tòa nhà đang được cải tạo để xây dựng nhà ở tạm thời cho những người vô gia cư.

Ông Patrick Feys, cảnh sát trưởng của Dendermonde, đã “không thể tin” khi nhận được tin báo về phát hiện này.
“Tôi nghĩ đó là một trò đùa,” ông Feys nói. “Bởi vì những chuyện như vậy bình thường không xảy ra ngoài đời.”
Nhưng đây hoàn toàn không phải chuyện đùa như ông đã nghĩ. Các công nhân đã nhìn thấy tất cả bằng chứng của kho vàng. Ban đầu, họ tưởng rằng đang khoan trúng những đồng tiền trị giá 1 euro. Họ tiếp tục khoan qua bức tường gạch của căn hầm. Nhưng sau đó, những vật thể bằng vàng bắt đầu xuất hiện.
Có vài thỏi vàng bị trầy xước và bị vài vết lõm do những công nhân này dùng dụng cụ xây dựng để đào bới. Nhà chức trách cho biết dấu đóng trên một trong các thỏi vàng cho thấy nó được sản xuất vào thập niên 1960.
Ngay sau khi phát hiện kho vàng, cảnh sát nhanh chóng đưa toàn bộ số tài sản về trụ sở để kiểm tra. Bốn người được giao nhiệm vụ đếm và ghi nhận từng món đồ dưới sự giám sát của camera an ninh nhằm bảo đảm không có vật nào bị thất lạc.

“Một số lượng lớn như vậy luôn có những rủi ro tiềm ẩn,” cảnh sát trưởng Feys nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông chỉ thực sự an tâm sau khi số tang vật đó đã được chuyển giao cho cơ quan liên bang quản lý.
Sau khi cảnh sát thu giữ số vàng, một câu hỏi khác xuất hiện: “Ai sẽ là người được quyền sở hữu kho báu này?”
Theo ông Hillaert và cảnh sát địa phương, công tố viên Bỉ sẽ điều tra xem số vàng có phải là tài sản bị đánh cắp hoặc có liên quan đến một vụ phạm pháp nào hay không.
Nếu không có bằng chứng cho thấy số vàng liên quan đến tội phạm, luật pháp Bỉ cho phép các thành viên gia đình hoặc những người thừa kế hợp pháp thời hạn năm năm để đứng ra nhận tài sản.
Tuy nhiên, dường như không còn người thừa kế trực hệ nào của chủ sở hữu ban đầu – người mà cựu Thị Trưởng Piet Buyse xác định là ông Théophile van Assche – vẫn còn sống, theo NYT.
Khi trả lời phỏng vấn với tờ HLN của Bỉ, ông Buyse cho biết nhà máy bia này được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 và ba người con của ông van Assche đã điều hành cơ sở kinh doanh này cho đến khi nó đóng cửa vào năm 1970. Cả ba người con đều không kết hôn và không để lại người thừa kế trực tiếp.
Sau khi nhà máy đóng cửa, khu đất trải qua nhiều lần thay đổi mục đích sử dụng và cuối cùng trở thành nơi ở cho người nghèo.
Năm 1982, tài sản được để lại cho một tu viện Benedictine địa phương. Các tu sĩ sau đó sử dụng nơi này làm nhà ở tạm thời cho những người từng bị giam giữ. Năm ngoái, tu viện chuyển giao tài sản cho CAW Oost-Vlaanderen, một tổ chức xã hội chuyên hỗ trợ những người gặp khó khăn, trong đó có nạn nhân bị bạo hành, thanh thiếu niên, người di dân và những người từng ở tù.
Ông Geert Hillaert, giám đốc tổ chức CAW Oost-Vlaanderen, cho biết khi nghe tin về phát hiện, ông lập tức nghĩ đến hai câu hỏi: “Chuyện này xảy ra như thế nào?” và “Làm sao chúng ta bảo đảm nó được an toàn?”
Nếu cuối cùng tổ chức này được quyền sở hữu số vàng, ông Hillaert cho biết ông muốn sử dụng số tiền để xây thêm nhà ở cho các gia đình không có nơi cư trú ổn định.
Trong khi cuộc điều tra tiếp tục, ít nhất ba người đã tìm đến cảnh sát và nói rằng họ có liên hệ với gia đình từng sở hữu nhà máy bia. (KL)































































































































































