OTTAWA, Canada (NV) – Trong một tuyên bố được phân phối cho các báo chí tại Ottawa, gia đình nạn nhân Robert Hall nói tất cả các giải pháp để giải cứu ông đã được cân nhắc và nỗ lực thực hiện đầy đủ.

Binh sĩ Philippines tuần tiễu khu vực được coi là nơi một con tin người Canada bị chặt đầu. (Hình: STR/AFP/Getty Images)
Cuối cùng, gia đình cho biết họ đồng ý với chỉ thị của Thủ Tướng Justin Trudeau rằng không nên trả tiền chuộc cho nhóm bắt cóc, những kẻ phá hoại các giá trị cơ bản của Canada.
“Ngay cả trong giờ phút đen tối nhất của mình, gia đình chúng tôi đồng ý toàn tâm toàn ý với chính sách không trả tiền chuộc cho những kẻ chỉ tìm cách phá hoại các giá trị cơ bản của Canada mà cha tôi đã sống trọn đời mình,” tuyên bố cho hay.
Gia đình cho biết sẽ nhớ đến ông như một người tự lập, làm việc suốt đời để xây dựng gia đình mình từ những khó khăn thời tuổi trẻ.
Ông Hall sinh trưởng tại Calgary, nhưng sống nhiều nơi ở miền Tây Canada.
Ngoài kinh doanh, ông có một niềm đam mê du lịch bằng hàng không, chèo thuyền và thể thao.
Gia đình cho biết ông phát hiện Philippines từ một trong nhiều chuyến đi của mình ở nước ngoài và gọi đó là thiên đường của ông trên trái đất.
Một đoạn video của phiến quân do các quan chức cảnh sát Philippines thu được cho thấy hình ảnh ông Hall trong áo sơ mi màu cam, quỳ trước mặt một lá cờ Hồi Giáo màu đen trước khi bị giết chết trong một khu vực rừng rậm.
Thủ Tướng Justin Trudeau kiên quyết từ chối không xét đến ý tưởng trả tiền chuộc để cứu mạng con tin.
Ngay sau cái chết của ông Risdel, con tin Canada trước, ông Trudeau tiếp tục khẳng định Canada sẽ không bao giờ trả tiền chuộc cho các con tin ở Philippines, và tháng trước đã thuyết phục các nhà lãnh đạo của các nước G7 khác khẳng định việc phản đối trả tiền chuộc cho những kẻ khủng bố. (L.Q.T.)




















































