ALEPPO, Syria (CSMonitor) – Chính phủ Mỹ ngày càng có những lời lên án mạnh mẽ hơn với chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad và có các trợ giúp bí mật cho phía nổi dậy. Tuy nhiên, đối với nhiều người đang chiến đấu chống chế độ Assad, những trợ giúp đó chưa thấm vào đâu.

Quân nổi dậy vui mừng trên một chiếc xe tăng tịch thu được của quân đội chính phủ Syria ở Anadan, gần Aleppo. (Hình: Junot Diaz/AFP/GettyImages)
Ðối với những người chống lại chế độ Assad, danh sách kẻ thù của họ luôn gồm những đồng minh thân cận nhất của chế độ: Như Nga, Iran và tổ chức khủng bố Hezbollah.
Tuy nhiên, với tổn thất nhân mạng ngày càng lên cao và Syria bước qua tháng 17 của cuộc nổi dậy, danh sách này có thêm một tên nữa, có thể khiến nhiều người ngạc nhiên… đó là nước Mỹ.
Mỹ hiện là kẻ thù của chế độ cai trị Syria hiện nay. Các giới chức Mỹ nói rõ và nhiều lần rằng Assad “phải ra đi”. Tổng Thống Barack Obama hồi đầu năm nay ký lệnh để bí mật trợ giúp phía nổi dậy.
Nhưng những tay súng nổi dậy hiện đang cố thủ ở khu vực Salaheddin tại Aleppo cũng như thường dân Syria, đều tự hỏi là tại sao chính phủ Mỹ không tìm cách ngăn chặn việc thảm sát thường dân bằng cách chấm dứt các cuộc oanh tạc, pháo kích và đặt ra khu vực cấm bay đối với trực thăng võ trang.
Họ cho rằng Mỹ và các quốc gia Tây phương muốn Assad tiếp tục nắm quyền vì tin rằng thành phần nổi dậy đều là những kẻ Hồi Giáo cực đoan, nghĩa là sau khi chiếm quyền ở Syria họ sẽ nhắm đến Palestine, Lebanon và ngay cả Israel.
Họ cũng tin rằng lý do khiến Mỹ và NATO mau mắn giúp phía nổi dậy ở Libya trước đây nhưng lại không có hành động cụ thể đối với Syria chỉ vì Lybia có dầu hỏa còn Syria thì không. (V.Giang)



























































































