BEIRUT (AP) – Một đài truyền hình thân chính phủ Syria, bị tấn công gần thủ đô Damascus vào lúc 4 giờ sáng Thứ Tư, bảy nhân viên bị giết, nhiều người khác bị thương và một số bị bắt cóc.

Hư hại bên trong kho dụng cụ đài truyền hình thân chính phủ Syria, Al-Ikhbariya, tại thị trấn Drousha, sau vụ tấn công vào sáng sớm Thứ Tư. (Hình: AP/SANA)
Vụ tấn công đài Al-Ikhbariya TV tại thị trấn Drousha, cách Damascus 20 km về hướng Nam, để lại các vũng máu trên nền và nhiều lỗ đạn khắp tường, đồng thời gây thiệt hại nặng cho 5 tòa nhà tiền chế, dùng làm văn phòng và trạm thu hình.
Ðài này do tư nhân làm chủ nhưng hoàn toàn ủng hộ chính quyền.
Bộ Trưởng Thông Tin Omran al-Zoebi nói: “Ðây là một cuộc thảm sát.” Ông đổ tội cho khủng bố, tên gọi mà chính quyền Syria thường gán cho quân nổi dậy.
Quân nổi dậy bác bỏ lời tố giác và nói rằng họ không tấn công giới truyền thông. Các nhà hoạt động dân chủ đổ cho toán quân tinh nhuệ của chính phủ bỏ ngũ hôm Thứ Ba, đã thực hiện cuộc tấn công. Hiện chưa có nguồn tin độc lập nào xác nhận lời cáo buộc nói trên. Trong khi đó, phái bộ LHQ ở Syria lên án vụ tấn công và kêu gọi đôi bên hãy tôn trọng quyền tự do báo chí. Ðồng thời hôm Thứ Tư, LHQ đánh giá bạo động ở Syria còn tệ hại hơn trước khi có thỏa thuận ngưng bắn.
Hồi đầu tháng, hai phóng viên đài Al-Ikhbariya bị bắn và bị thương nặng, trong khi đang tường thuật vụ chạm súng giữa quân chính phủ với quân nổi dậy, tại thị trấn Haffa, ở Tây Bắc Syria. (TP)















































































