
Tân Giáo hoàng Francis xuất hiện trên bao lơn thánh đường St. Peter ra mắt hàng trăm ngàn dân chúng tập trung bên dưới, tối Thứ Tư, 13 Tháng Ba, tại Vatican. (Hình: Vincenzo Pinto/AFP/Getty Images)
VATICAN CITY (AP) – Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ hôm Thứ Tư, 13 Tháng Ba, đã chào đón nhà lãnh đạo mới, Ðức Giáo Hoàng Francis , nguyên là Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Buenos Aires, Argentina.
Tân Giáo Hoàng sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 (76 tuổi) tại Buenos Aires, một trong 5 người con của một công nhân đường sắt dân gốc Ý.
Như người ta đã chờ đợi, vị giáo hoàng thứ 266 sẽ là không phải là một người Âu Châu.
Nam Mỹ hiện nay có số giáo dân lớn nhất thế giới, 300 triệu giáo dân trong tổng số 371 triệu dân hay là 80.66%, và chiếm 27.8% tổng số giáo dân trên toàn thế giới.
Danh hiệu “Francis” là biểu tượng cho “đói nghèo, nhún nhường, đơn giản và xây dựng lại Giáo Hội Công Giáo,” theo ông John Allen, một nhà nghiên cứu về Vatican của đài CNN.
Khói trắng bốc ra từ ống khói nhà nguyện Sistine, báo hiệu đã có tân Giáo Hoàng. (Hình: Peter Macdiarmid/Getty Images)
Khói trắng bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistine ít phút sau lúc 7 giờ tối, giờ Rome, tức là 11 giờ sáng, giờ California, cho biết một tân giáo hoàng đã được bầu lên trong cuộc mật nghị của 115 vị hồng y dưới 80 tuổi. Mật nghị chỉ cần qua năm lần đầu phiếu đã bầu được vị giáo hoàng mặc dầu dư luận cho rằng có sự phân hóa lớn trong số các hồng y và sẽ phải nhiều ngày mới có một vị hội đủ túc số 2/3 phiếu (77/115) theo quy định.
Ðây là một trong những kỳ bầu cử ngắn nhất trong lịch sử giáo hội. Kỳ trước, Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI chỉ qua bốn vòng đầu phiếu vì lúc đó đã là một người nổi trội trong Hồng Y Ðoàn, khác với hoàn cảnh lần này.
Từ ngày Thứ Ba, hàng chục ngàn dân chúng bất chấp thời tiết, mưa lạnh, đã tập trung ở công trường St. Peter để chờ kết quả, chỉ bằng cách theo dõi ống khói nhà nguyện Sistine.

Dân chúng tập trung trước quảng trường Thánh Peter ở Vatican chờ đợi Tân Giáo Hoàng. (Hình:Joe Raedle/Getty Images)
Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên chiều tối Thứ Ba, khói đen bay ra không là điều ngạc nhiên, vì mọi người đều hiểu rất khó có thể có ngay đa số phiếu theo quy định. Theo thể thức từ 900 năm qua, không có sự giới thiệu ứng cử viên nào trong cuộc họp tuyệt đối được bảo vệ bí mật này, và tất cả các hồng y theo ý riêng tự tay viết tên bất cứ người nào mình muốn bầu trên lá phiếu kín.
Sáng Thứ Tư, kết quả của vòng bầu thứ nhì vẫn là khói đen (chưa bầu được giáo hoàng) bay lên lúc 11 giờ 30 giờ sáng (3 giờ 30 giờ sáng, giờ California). Theo truyền thống, mỗi ngày có bốn lần bỏ phiếu và sau đó các lá phiếu được đốt ngay trong lò. Hóa chất được cho thêm vào để nếu chưa có kết quả thì khói bay lên là màu đen và nếu có kết quả khói bay lên sẽ là màu trắng.
Xưa kia chưa dùng tới hóa chất, người ta đốt rơm ẩm hay rơm khô cùng với những lá phiếu, nhưng đã có lúc mọi người bên ngoài lầm lẫn vì khó nhận rõ màu khói là đen hay trắng.
Vòng bầu cuối cùng hôm Thứ Tư đã bất ngờ đem đến kết quả nhanh hơn sự chờ đợi của dư luận, và dân chúng chờ đợi ở công trường St. Peter reo mừng “Habemus Papum” (Chúng ta đã có giáo hoàng) trong khi các chuông nhà thờ đổ hồi rộn rã. Hơn một tiếng đồng hồ sau đó, cũng theo nghi thức đã thành truyền thống, Tòa Thánh chính thức công bố vị tân giáo hoàng và ngài bước ra bao lơn trước sự chào đón của công chúng. (HC)



























































































