Tổ chức chuyến bay đến Nam Cực để cứu một khoa học gia


CALGARY, Canada (NV) – Nam Cực nằm trên lớp băng giá dày 3,000 mét, cách xa thế giới văn minh đến hằng ngàn dặm. Theo tạp chí Popular Science, ở đó bây giờ là ban đêm và đêm kéo dài đến Tháng Chín và nhiệt độ trung bình vào khoảng 80 độ âm Fahrenheit.





 

 Trạm nghiên cứu khoa học ở Nam Cực. (Hình: National Science Institute/Keith Vanderlinde)
Tại đây, một khoa học gia đang cần được săn sóc y tế khẩn cấp, một trường hợp đầu tiên kể từ năm 2003.

National Science Foundation (NSF), định chế điều hành trạm nghiên cứu ở Nam Cực, nơi nhà khoa học không rõ danh tính đang làm việc, muốn gửi một chuyến bay khẩn cấp xuống đó để cứu ông.

Vào hôm 14 Tháng Sáu, sau một ngày rưỡi bàn luận, họ đạt được sự đồng thuận, rằng một máy bay cất cánh từ Calgary, Canada, sẽ bay vào tâm điểm của sa mạc lớn nhất hành tinh này, sau chuyến bay kéo dài năm ngày, với điều kiện thời tiết cho phép.

Sau đó, máy bay sẽ quay về, mang theo bệnh nhân qua đoạn đường dài hằng ngàn dặm, đến một nơi họ có thể có được nhu cầu điều trị cần thiết.

Tính từ năm 1957, đã từng có hai sứ mạng cấp cứu vào mùa Đông ở Nam Cực, một vào năm 2001 và một vào năm 2003.

Sứ mạng đòi hỏi phải có một máy bay đặc biệt, chịu đựng được nhiệt độ đông giá. Đó là chiếc Twin Otters, trang bị với dụng cụ trượt tuyết để có thể đáp xuống trên mặt băng.

NSF hợp đồng với một công ty có trụ sở đặt tại Calgary, Canada, để thực hiện sứ mạng.

Theo Washington Post, tuy mục đích sứ mạng mang tính cách y khoa nhưng những sự kiện đặc biệt khác không được tiết lộ vì lý do riêng tư. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT