Thái Lan chấn động khi trong 3 ngày có 2 vụ nổ súng chết người

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Một quan chức Thái bị bắn ngay bên trong trụ sở của chính quyền địa phương tại khu phức hợp hành chính tỉnh Nonthaburi, ở ngoại ô thủ đô Bangkok hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tám. Vụ việc gây chấn động cho quốc gia này khi nó xảy ra chỉ ba ngày sau vụ một thiếu niên 14 tuổi xả súng hàng loạt làm chín người chết và hơn 20 người bị thương, theo Reuters.

Nghi phạm nổ súng là cựu nghị sĩ Chalong Riewrang và nạn nhân là chủ tịch Hội Đồng Hành Chính Thongchai Yenprasert của tỉnh Nonthaburi, giáp ranh với Bangkok. Ông Yenprasert đã tử vong do vết thương quá nặng tại bệnh viện Phra Nang Klao ở Nonthaburi, giám đốc bệnh viện, bác sĩ Sakol Sookprome, xác nhận với Reuters.

Hiện trường vụ thanh niên 14 tuổi xả súng ở trường Debsirin Nonthaburi School hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tám. (Hình: Lillian SUWANRUMPHA / AFP via Getty Images)

Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ nổ súng giết người là do bất đồng về chuyện vay mượn tiền bạc.

“Động cơ gây án mang tính cá nhân,” cảnh sát Wattana Yijin phát biểu với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng tài xế của vị quan chức tỉnh này cũng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Tin từ BBC cho biết sau khi nổ súng, nghi phạm gọi điện thoại cho nhà bình luận chính trị Anchalee Paireerak – người đang phát trực tiếp trên YouTube vào thời điểm đó – để thú nhận về vụ việc.

Nghi phạm Chalong đã bị bắt giữ nhưng sau đó được phép tổ chức họp báo tại đồn cảnh sát. Tại đây, nghi phạm vừa hút thuốc vừa cố gắng giải thích về sự việc đã xảy ra.

Ông nói với các phóng viên có mặt rằng ông Yenprasert đang “giận” mình, nhưng không giải thích lý do. Ông cũng khẳng định mình không có ý định bắn Thongchai – người mà ông mô tả là một “người bạn tốt.”

Theo lời nghi phạm, ông đã nói với ông Yenprasert rằng mình muốn nói chuyện. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, hai người có mâu thuẫn cá nhân với nhau.

“Sau đó, ông ta đẩy tôi ra và nói: ‘Tôi không muốn nói chuyện, tôi không muốn nói chuyện’.”

Nghi phạm kể lại rằng sau đó ông ta đã đi theo ông Yenprasert.

“Khi rút súng ra, tôi không có ý định bắn ông ấy. Nhưng rồi tài xế của ông ta rút súng và chĩa về phía tôi, nên tôi đã nổ súng,’ ông Chalong nói, theo tường thuật của BBC.

Theo ABC, ông Yenprasert, 71 tuổi, từng gia nhập lực lượng cảnh sát Thái Lan vào năm 1984 trước khi trở thành một nhân vật có tên tuổi trong giới chính trị tại Nonthaburi.

Vụ việc này xảy ra chỉ ba ngày sau vụ nổ súng ngày Thứ Sáu, 7 Tháng Tám. Thái Lan vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công kinh hoàng do một nam sinh 14 tuổi thực hiện, bắt đầu tại nhà riêng và sau đó là tại trường Debsirin Nonthaburi School, khiến chín người thiệt mạng (bao gồm cả hung thủ) và hơn 20 người bị thương. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất tại nước này trong gần bốn năm qua, theo Reuters.

Học sinh tại Thái Lan đã trở lại trường vào Thứ Hai. Các em học sinh phải đi qua máy dò kim loại và trải qua các bước kiểm tra an ninh khác. Thủ Tướng Anutin Charnvirakul tái khẳng định quyết tâm thắt chặt kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng tại trường học hôm Thứ Sáu. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT