ROME, Ý (AFP) – Tòa án cao nhất ở Ý mới đây ra phán quyết tha bổng một người đàn ông vô gia cư về tội lấy trộm phó mát và xúc xích, nói rằng việc lấy một chút thức ăn vì nghèo đói không phải là tội.

Tối Cao Pháp Viện Ý, nơi diễn ra phiên xử vụ một người vô gia cư trộm thực phẩm trị giá không quá $5. (Hình: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images)
Người đàn ông gốc Ukraine, tên là Roman Ostriakov, bị bắt năm 2011 sau khi bỏ túi số thực phẩm trị giá 4.07 Euros (khoảng $4.72) trong một siêu thị ở Genoa và bị một khách hàng khác nhìn thấy, đi báo với nhân viên nơi này, theo nguồn tin từ giới truyền thông Ý hôm Thứ Ba.
Ông bị án sáu tháng tù và bị buộc phải trả 100 Euros tiền phạt.
Tuy nhiên, ông Ostriakov kháng án với lý do ông bị chặn trước khi rời khỏi chợ, và ở lần kháng án thứ nhì, tòa có phán quyết tha bổng.
Tòa cho hay rõ ràng là “bị cáo không thể sống sót nếu không tự kiếm cái ăn,” do đó đây là hành động cần thiết cho sự sống còn.
Tờ nhật báo Corriere della Sera ở Ý nói rằng đây là điều khôi hài chỉ vì vụ ăn cắp có 5 Euros mà phải mất tới ba phiên tòa và nhiều chi phí mới xử xong. (V.Giang)

































































