ALMOLOYA DE JUAREZ, Mexico (AFP) – Tay trùm băng đảng ma túy Mexico, Joaquin “El Chapo” Guzman lại vừa vượt ngục bằng đường hầm dài, đào dưới phòng tắm trong phòng giam của ông ta, theo giới hữu trách hôm Chủ Nhật. Đây là lần thứ nhì Guzman thoát ngục và là một sự bẽ bàng cho chính quyền Mexico.

Cảnh sát Mexico canh gác đường ống, được cho là chỗ “El Chapo” vượt thoát ra.
(Hình: AP Photo/Marco Ugarte)
Một cuộc săn lùng lớn lao diễn ra sau khi Guzman biến mất vào chiều tối ngày Thứ Bảy từ nhà tù Altiplano, nằm cách Mexico City chừng 90 km về phía Tây.
Tay trùm băng ma túy Sinaloa, với chi nhánh chằng chịt khắp thế giới, đã bị giam trong 17 tháng qua sau khi lẩn trốn trong 13 năm.
Sau khi máy thu hình an ninh không nhìn thấy Guzman, các giám thị tiến vào phòng giam và khám phá một lỗ sâu 10 m, với một cái thang, theo Ủy Viên An Ninh Quốc Gia Monte Alejandro Rubido.
Lỗ này dẫn xuống một đường hầm cao 1.7 m, rộng 80 cm và dài 1.5 km, với cả hệ thống thông hơi và đèn, theo ông Rubido.
Ông cho hay có khoảng 18 giám thị nhà tù sẽ bị thẩm vấn tại Mexico City.
Theo ông Rubido, cho tới khi vượt ngục, Guzman vẫn có các hoạt động bình thường và vào lúc 8 giờ tối được cho uống thuốc như thường lệ.
Lần đầu Guzman vượt ngục là vào năm 2001 khi trốn trong một xe đẩy chứa đồ giặt. Lính Thủy Quân Lục Chiến Mexico bắt được Guzman vào Tháng Hai năm 2014 tại một căn chung cư ở khu nghỉ mát Mazatlan, thuộc tiểu bang Sinaloa, nhờ sự trợ giúp của cơ quan bài trừ ma túy DEA Hoa Kỳ. (V.Giang)




























































































