BẮC KINH, Trung Quốc (NV) –Cảnh sát Trung Quốc bắt một luật sư sau khi ông này dùng mạng xã hội để chế giễu Chủ Tịch Tập Cận Bình về việc thân nhân của ông có tên trong Hồ Sơ Panama.

Tấm hình chỉnh sửa đặt tên “Panama River” của ông Ge, cho thấy ba lãnh tụ Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình (phải), Giang Trạch Dân (trài) và Tập Cận Binh tắm trần. (Hình: Twitter/cnfreewang)
Theo báo Washington Post, ông Ge Yongxi, luật sư biện hộ về tố tụng dân sự, tung lên trang mạng WeChat vào lúc 2 giờ rưỡi chiều Thứ Năm, một tấm hình sửa lại của ông Tập với mục đích chế giễu.
Vào khuya cùng ngày, công an mặc thường phục xông vào nhà ông ở Quảng Châu và dẫn ông đi, theo lời ông Chen Jinxue, luật sư của ông Yongxi.
Hồ sơ Panama, mà vô số dữ kiện tiết lộ cho thấy rất nhiều tai to mặt lớn ở Trung Quốc có tài khoản bí mật ở ngoại quốc, gây bối rối cho đảng Cộng Sản mặc dù không có chứng cớ chứng minh việc đó là sai trái.
Đảng vốn quen cấm kỵ bàn tán về sự giàu có của các lãnh đạo nhà nước và thân nhân họ, nên lần này ra chỉ thị cho các cơ quan truyền thông địa phương không được tường thuật về vụ hồ sơ Panama.
Tấm hình chỉnh sửa của ông Ge đặt tên là “Panama River,” tức “Sông Panama,” cho thấy ba lãnh tụ cộng sản Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, và Tập Cận Binh đang tắm trần.
Trong hình ông Đặng nói: “Chỗ này sâu ghê!”
Ông Giang góp lời: “Dễ chết trôi lắm đó.”
Và ông Tập trấn an: “Đừng có sợ, ông anh rể tôi đỡ cho.”
Anh rể ông Tập là thương gia Đặng Gia Quí, người trong số một nhóm công dân siêu đẳng của Trung Quốc có liên hệ gia đình với ít nhất tám cựu lãnh tụ hoặc đương thời, có tên trong danh sách đen của hồ sơ Panama, bị lộ ra ngoài trước khi bộ máy kiểm duyệt của nhà nước bắt đầu hoạt động.
Không rõ công bố trên mạng của ông Ge có được thân hữu ông truyền bá tiếp hay không. (TP)




































































