Tuesday, April 16, 2024

Trung sĩ Mỹ bị nghi hạ sát 16 thường dân Afghanistan


Hoa Kỳ hối hả giảm thiểu tai hại

 

WASHINGTON (AP) –Giới chức Hoa Kỳ hối hả vận động giảm thiểu tai hại gây ra hôm Chủ Nhật do một quân nhân Mỹ ở Afghanistan đi ra khỏi căn cứ rồi bắn chết hơn một chục dân làng.

Bà Anar Gul với tử thi cháu bà, bị giết ở Panjwai, tỉnh Kandahar, Afghanistan hôm Chủ Nhật. Nghi can là một trung sĩ bộ binh Hoa Kỳ, hiện đang bị giam trong căn cứ Mỹ ở nước này. (Hình: AP Photo/Allauddin Khan)

Tổng Thống Barack Obama và Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta đều điện thoại cho Tổng Thống Hamid Karzai của Afghanistan bày tỏ lời chia buồn và tuyên bố sẽ bắt người gây ra phải chịu trách nhiệm. Giới chức Afghanistan nói có 16 người bị giết kể cả 9 trẻ em và 3 phụ nữ.

“Sự việc này là một bi kịch gây sửng sốt, và không đại diện cho tư cách nổi bật của quân đội chúng ta và sự kính trọng mà Hoa Kỳ có đối với người dân Afghanistan,” Tổng Thống Obama nói trong một văn bản do Tòa Bạch Ốc công bố.

Vụ giết người xảy ra ở Panjwai, tỉnh Kandahar. Dân làng nói vụ tấn công bắt đầu khoảng 3 giờ sáng trong hai ngôi làng. Ðây là vùng nôi của Taliban và quân đội đồng minh phải cố gắng trong nhiều năm mới kiểm soát được.

Người dân kể họ phải run sợ lẩn trốn trong khi hung thủ đi từ nhà này qua nhà khác, giết hại người trong nhà.

Họ nói hung thủ vào tất cả 3 căn nhà và đốt một số tử thi. Trong số người chết có 11 người của cùng một gia đình.

Caitlin Hayden, phát ngôn viên cho Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia, nói Obama gọi cho Karzai một ít lâu sau khi họp hôm Chủ Nhật với các cố vấn an ninh cao cấp.

Bộ Trưởng Panetta nói một cuộc điều tra đầy đủ đã bắt đầu khởi sự.

“Có một nghi phạm bị bắt giữ, và tôi bảo đảm với Tổng Thống Karzai là chúng tôi sẽ đem những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý,” ông nói.

Một viên chức Mỹ cho biết kẻ tình nghi là một binh sĩ đến từ căn cứ hỗn hợp Lewis-McChord, tiểu bang Washington. Người binh sĩ này được giao nhiệm vụ hỗ trợ một đơn vị hoạt động đặc biệt của Green Berts hoặc SEAL trong một chiến dịch bình ổn làng xã.

Những chiến dịch này là mối hy vọng của NATO để cho thể chuyển ra khỏi Afghanistan. Trong chiến dịch này quân đội đồng minh được cặp đôi với những thanh niên do lãnh tụ làng xã chọn lựa để trở thành một lực lương dân vệ vũ trang hợp pháp của làng.

Viên chức này phát biểu với điều kiện nặc danh vì cuộc điều tra còn đang tiến hành.

Tướng John Allen, viên chỉ huy cao cấp nhất của Mỹ tại Afghanistan, đưa ra bản tuyên bố cam kết một cuộc “điều tra nhanh chóng và triệt để” vào vụ bắn người này, và nói người lính nghi can sẽ tiếp tục ở trong nhà tù quân đội Mỹ.

Giới chức Hoa Kỳ cho biết người lính này đang bị giam ở Kandahar và quân đội Mỹ đang chữa trị ít nhất 5 người bị thương.

Một viên chức Mỹ nói người lính này, một trung sĩ bộ binh, được cho là đã hành động một mình và những báo cáo ban đầu nói ông trở về căn cứ sau vụ bắn người và tự nộp mình.

Vụ nổ súng diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm và quan trọng đối với Hoa Kỳ, vừa đúng lúc các cuộc bạo động chống Mỹ, vụ kinh thánh Hồi Giáo bị đốt, đang giảm xuống. Vụ bắn người hôm Chủ Nhật có thể khiến cho người ta đòi hỏi quân Mỹ rút ra khỏi Afghanistan sớm hơn.

Vụ kinh thánh Hồi Giáo, trong đó có kinh Quran, bị đốt trong hố rác của căn cứ Mỹ, gây biểu tình bạo động khiến khoảng 30 người chết. Có 6 quân nhân Hoa Kỳ bị chính nhân viên an ninh Afghanistan hạ sát từ sau vụ đó, một vụ mà giới chức Hoa Kỳ đã xin lỗi và nói là do lỡ lầm.

Tướng Allen, trong bản tuyên bố, bày tỏ sự hối tiếc và gởi “lời chia buồn sâu sắc nhất” đến người dân Afghanistan. (H.N.V.)

MỚI CẬP NHẬT