Vụ án cháu tỉ phú gây tranh cãi tại Thái Lan

BANGKOK (AP) Dân Thái Lan thường nói đùa với nhau rằng nhà tù ở quốc gia này chỉ dành cho người nghèo, vì người giàu và thành phần quyền thế có giết người cũng không bị tội.







Cảnh sát tại trạm Thong Lor ở Bang Kok, Thái Lan xem xét hiện trường, trong lúc tiến hành cuộc điều tra về vụ một cảnh sát viên lái xe gắn máy bị tử thương trong tai nạn “hit and run” do chiếc xe Ferrari gây ra. (Hình: AP)


Các trang mạng xã hội ở Thái Lan hôm Thứ Ba đăng tải đầy các lời phê bình về công lý ở quốc gia này sau khi xảy ra việc một trong những kẻ thừa kế sự nghiệp của nhà tỉ phú sáng lập công ty nước tăng cường sinh lực Red Bull bị tố cáo là ủi chiếc xe Ferrari của mình vào một cảnh sát viên lái xe mô tô và sau đó kéo xác người này trên đường phố Bangkok trước khi bỏ chạy mất.


Cảnh sát lúc đầu tìm cách che giấu sự liên hệ của cháu trai nhà tỉ phú bằng cách bắt giữ một kẻ khác – cho thấy điều mà nhiều người dân Thái Lan vẫn than phiền về sự thi hành luật tùy tiện và ảnh hưởng của quyền thế chính trị với công lý.


Tuy nhiên, giám đốc Cảnh Sát Ðô Thành Bangkok, Tướng Comronwit Toopgrajank, sau đó đã đích thân nhận trách nhiệm chỉ huy cuộc điều tra. Hôm Thứ Hai ông giải nhiệm một quận trưởng cảnh sát vì tình nghi che giấu sự việc và hứa sẽ đưa sự việc ra ánh sáng công lý, bất kể gia đình của nghi can là ai.


“Chúng tôi sẽ không để người cảnh sát chết một cách oan ức. Xin cứ tin tôi,” theo lời ông Comronwit hôm Thứ Ba.


Vorayuth Yoovidhya, 27 tuổi, cháu trai của nhà tỉ phú sáng lập công ty Red Bull Chaleo Yoovihya, nhận là người lái chiếc Ferrari, nhưng cho hay người cảnh sát bất ngờ quặt vào trước đầu xe của anh ta. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT