EVIAN-LES-BAINS, Pháp (NV) – Trong tuần này, các nhà lãnh đạo của những nền dân chủ giàu có nhất thế giới đang thảo luận về cách giải quyết những vấn đề lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, những chiếc micro vẫn đang bật tại hội nghị thượng đỉnh bảy cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đã vô tình ghi lại cả những cuộc trò chuyện về các chủ đề nhẹ nhàng hơn.
Thể thao. Thuốc lá. Thời tiết. Và cả chuyện gì đó liên quan đến Greenland. Hãng thông tấn AP hôm Thứ Tư, 17 Tháng Sáu, ghi lại những câu nói thú vị “phía sau hậu trường” của G7.

Khi các nhà lãnh đạo thế giới bước vào phòng họp tại khu nghỉ dưỡng ven hồ, những chiếc micro vốn được bố trí để ghi lại các cuộc thảo luận quan trọng về chiến tranh và thương mại lại thường xuyên thu được cả những lời tán gẫu ngẫu hứng của họ.
“Tôi là sếp lớn!”
Tổng Thống Donald Trump đến muộn trong ngày đàm phán cuối cùng và nói lớn: “Tôi là sếp bự!” với các nhà lãnh đạo đang ngồi quanh chiếc bàn họp lớn hình bầu dục, những người bắt đầu thảo luận về những lo ngại rằng Trung Quốc đang ồ ạt đưa các sản phẩm được trợ giá vào thị trường xuất khẩu. Theo mô tả của AP, các nhà lãnh đạo đã bật cười.
“Tôi đã bỏ thuốc lá”
Thói quen hút thuốc của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi một chiếc micro đang ở chế độ mở nên ghi lại cuộc trò chuyện vào hôm thứ Ba. Khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz hỏi liệu bà đã hút điếu thuốc nào trong sáng hôm đó chưa, bà Meloni tiết lộ rằng mình đã không hút thuốc “kể từ ngày 1/5.”
Việc bà Meloni quyết định từ bỏ thuốc lá đã nhận được những lời chúc mừng nhiệt liệt từ các nhà lãnh đạo Canada, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Bà Meloni giơ tay bày tỏ sự ăn mừng. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney có một câu hỏi dành cho bà.
“Bà có miếng dán cai thuốc không?” ông Carney hỏi, một tay giữ lấy cánh tay của ông.
“Allez les bleus!” (Cố lên đội tuyển Pháp!)
Với World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ, Mexico và Canada, bóng đá đương nhiên trở thành chủ đề bàn luận.
Khi các nhà lãnh đạo tụ họp ăn trưa hôm thứ Ba, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và những người khác đã tham gia thảo luận. Ai đó hô to “Allez les bleus,” khẩu hiệu cổ vũ cho đội tuyển Pháp. Một nhà lãnh đạo khác thì đang nói về chiến thắng gần đây của Paris Saint-Germain tại Champions League.
Thay vào bóng đá, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã hướng sự chú ý đến sự kiện thi đấu võ tổng hợp (UFC) mà ông tổ chức tại Tòa Bạch Ốc vào Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu, ngày sinh nhật lần thứ 80 của ông. Hôm đó, ông Trump đã ngồi ở hàng ghế sát sàn đấu, dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho Dana White, giám đốc điều hành (CEO) của UFC.
Cũng trong ngày Thứ Ba, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bày tỏ sự thán phục trước trận hòa bất ngờ với tỷ số 0-0 giữa Cape Verde và đội tuyển Tây Ban Nha – đương kim vô địch World Cup. “Phải nói rằng kết quả này thực sự rất đáng nể,” ông nhận định, theo AP.
Ông Trump phát biểu đầy ẩn ý về Greenland
Trong một khoảnh khắc, Tổng Thống Donald Trump đã bị micro ghi âm lại cảnh đang trò chuyện với Chủ Tịch Hội đồng Châu Âu António Costa.
“Ông hiểu chứ?” ông Trump nói, rồi dừng lại và nhìn thẳng vào ông Costa. “Greenland.” Nội dung đầu và cuối của cuộc trò chuyện này không được làm rõ. (KL)














































































































