QUẢNG ĐÔNG, Trung Quốc (NV) – Một ông ở Trung Quốc lái xe lao vô vận động trường tông chết ít nhất 35 người hôm Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một, có lẽ do buồn bực chuyện ly dị, cảnh sát loan báo, theo BBC.
Đây có lẽ là vụ bạo lực làm thiệt mạng nhiều người nhất nơi công cộng ở Trung Quốc hàng chục năm nay.

Nghi can Fan, 62 tuổi, lái xe lao vô Trung Tâm Thể Thao Chu Hải, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, tông hàng loạt nhóm người đang tập thể dục.
“Vụ tấn công nghiêm trọng và đồi bại” này còn làm bị thương 45 người khác, trong đó có người già và trẻ em, theo báo chí địa phương.
Nghi can Fan bị bắt khi đang tìm cách tẩu thoát và hiện đang bị hôn mê vì chấn thương do ông tự gây ra, cảnh sát cho hay.
Vụ tấn công hôm Thứ Hai khiến người dân khắp Trung Quốc phẫn nộ. Ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, hứa “trừng trị nghiêm khắc” kẻ tấn công và kêu gọi “dồn hết sức lực” cứu chữa người bị thương.
Nhà chức trách chưa công bố thông tin về nạn nhân thiệt mạng, nhưng công chúng bắt đầu đặt hoa và đồ cúng khác bên ngoài Trung Tâm Thể Thao Chu Hải hôm Thứ Ba.
Vận động trường này là nơi rất nhiều cư dân địa phương thường tới tập thể dục. Nhân chứng kể với báo chí Trung Quốc dường như nghi can Fan cố ý tông người ta.
Hôm Thứ Ba, cảnh sát địa phương ra thông báo cho hay, theo điều tra ban đầu, nghi can Fan làm như vậy có lẽ vì buồn bực chuyện chia tài sản sau khi ly dị. Tính tới Thứ Ba, ông vẫn bị hôn mê nên cảnh sát chưa thể thẩm vấn, cảnh sát cho biết.
Cũng như một số vụ bạo lực khác, nhà chức trách Trung Quốc nhanh chóng ngăn chặn tin tức trên mạng về vụ tông xe của nghi can Fan. Hôm Thứ Ba, nhiều video do nhân chứng quay được tại hiện trường bị gỡ khỏi mạng xã hội Trung Quốc. (Th.Long) [kn]



















































































