TEHRAN, Iran (NV) – Cảnh sát Iran hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Giêng, đã đàn áp giải tán một cuộc tụ tập của sinh viên ở Tehran để tưởng niệm 176 người thiệt mạng trong vụ phi cơ hàng không dân sự Ukraine bị phòng không Iran bắn hạ, theo bản tin của hãng thông tấn nội địa Fars.
Theo bản tin của hãng thông tấn AFP thì có hàng trăm sinh viên tụ tập vào tối ngày Thứ Bảy tại đại học Amir Kabir University, ở trung tâm thủ đô Tehran, để tưởng niệm những người thiệt mạng trong thảm họa hàng không này.
Cuộc tưởng niệm sau đó biến thành cuộc tuần hành đầy sự giận dữ của sinh viên.
Người biểu tình tuần này hô khẩu hiệu đả đảo “thành phần gian dối” và đòi hỏi những người có trách nhiệm trong vụ bắn hạ chiếc phi cơ Boeing 737 cũng như góp phần che giấu sự thật, phải từ chức và bị truy tố.
Chính quyền Iran vào sáng ngày Thứ Bảy nói rằng chiếc phi cơ của hãng hàng không Ukraine International Airlines vô ý bị bắn rơi do lỗi lầm của giới chức phòng không, ngay sau khi rời máy bay khỏi phi trường Tehran.
Tất cả 176 người trên phi cơ đều thiệt mạng, phần lớn là người Iran và Canada, và nhiều người trong số này là sinh viên.
Hãng thông tấn Fars, có liên hệ với thành phần bảo thủ ở Iran, nói các sinh viên hô khẩu hiệu quá khích và có tính cách đả phá chế độ.
Theo Fars thì một số sinh viên xé bích chương có hình của Qassem Soleimani, người bị quân đội Mỹ hạ sát trong cuộc tấn công bằng drone ở phi trường Baghdad.
Trong một hành động rất hiếm thấy, đài truyền hình nhà nước Iran cũng loan tin về cuộc biểu tình, nói rằng sinh viên hô các khẩu hiệu “đả phá chế độ.”
Tư lệnh không quân Vệ Binh Cách Mạn Hồi Giáo Iran, Chuẩn Tướng Amirali Hajizadeh, lên tiếng hoàn toàn nhận trách nhiệm.
Tuy nhiên Chuẩn Tướng Amirali Hajizadeh nói rằng pháo đội phòng không tự ý hành động, bắn hạ chiếc Boeing 737 do tưởng rằng đây là hỏa tiễn hành trình. (V.Giang)
[jwplayer wjp1LeqW]




























































































