Cậu bé New Zealand gọi cảnh sát khẩn cấp để… khoe đồ chơi

WELLINGTON, New Zealand (NV) – Một cậu bé bốn tuổi ở New Zealand gọi điện thoại khẩn cấp cho cảnh sát để… khoe đồ chơi và cảnh sát lập tức đến nhà xem đồ chơi có “đã” như cậu bé khoe hay không, Cảnh Sát New Zealand (NZP) loan báo trên Facebook hôm 14 Tháng Mười.

NZP đăng đoạn nói chuyện giữa nhân viên tổng đài với cậu bé lên Facebook vì theo họ, câu chuyện “dễ thương đến mức không thể không chia sẻ.”

Cảnh sát viên Kurt cho cậu bé lên xe cảnh sát chơi. (Hình: New Zealand Police)

“Thưa cô cảnh sát…  Con nói cho cô nghe cái này được không?” cậu bé mở đầu.

“Con cứ nói đi,” nhân viên tổng đài đáp.

“Con có vài món đồ chơi cho cô,” cậu bé nói.

“Con có đồ chơi cho cô?” cô ấy hỏi.

“Cô đến nhà con xem đi!” cậu bé nói.

Rồi có tiếng la rầy, và một người lớn nói vô điện thoại để cho nhân viên tổng đài biết không có chuyện gì khẩn cấp.

Sau cuộc gọi, nhân viên tổng đài hỏi xem có cảnh sát viên nào đang ở gần nhà cậu bé hay không.

“Có cậu bé bốn tuổi đang muốn khoe đồ chơi với cảnh sát. Hết,” nhân viên tổng đài nói.

Một cảnh sát viên tên Kurt lập tức đáp: “Có. Để tôi đến.”

Sau khi đến nhà, ông Kurt xác nhận cậu bé “thực sự có đồ chơi ‘đã’.’”

Rồi ông Kurt còn cho cậu bé lên xe cảnh sát chơi.

NZP cho hay trên Facebook: “Cảnh sát viên Kurt của Southern District Police lập tức đến nhà cậu bé và được giới thiệu một loạt món đồ chơi”. “Ông ấy cũng nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé và cha mẹ rằng chỉ gọi 111 khi nào có chuyện khẩn cấp.”

“Mặc dù chúng tôi không khuyến khích trẻ em gọi 111 để khoe đồ chơi, nhưng câu chuyện này dễ thương đến mức không thể không chia sẻ,” NZP cho biết thêm. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT