BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Một phụ nữ ở Trung Quốc mới đây đã tự tử cùng với hai con sau khi nghe tin chồng mình đã chết, nhưng bà không biết rằng ông ta chỉ giả chết để gia đình được hưởng tiền bảo hiểm nhân thọ.
Bản tin của BBC News nói rằng người đàn ông 34 tuổi, tên He, được coi như đã chết sau khi chiếc xe của ông ta được tìm thấy dưới con sông hôm 19 Tháng Chín. Giới hữu trách không kiếm thấy thi thể người này.
Tuy nhiên, ông này đã phạm lỗi lầm rất lớn: đó là không cho bà vợ biết về ý định của mình.
Do vậy, người phụ nữ 31 tuổi kia quá đau buồn, đã kéo hai đứa con, 3 và 4 tuổi, nhảy xuống hồ tự tử, sau khi để lại bức thư trên mạng.
Bà này nói rằng muốn đoàn tụ với chồng ở cõi chết, theo BBC. Thi thể của ba mẹ con được tìm thấy dưới hồ gần nhà hôm Thứ Năm, ngày 11 Tháng Mười.
Người chồng ra trình diện công an tại Xinhua hôm Thứ Sáu tuần qua và bị bắt về tội “gian lận bảo hiểm và cố tình gây thiệt hại tài sản,” theo bản thông cáo của công an.
Ông này đã mua bảo hiểm nhân thọ trị giá $110,000 hồi Tháng Chín nhưng người vợ không hề hay biết, theo công an. Ông ta nghe nói mắc nợ số tiền khoảng $14,435.
Trong một đoạn video đưa lên mạng, người chồng khóc lóc nói rằng ông vay tiền để trị bệnh động kinh cho con gái, cũng theo BBC News. (V.Giang)
Úc phản đối Bắc Kinh trên các phương tiện truyền thông rằng một chiến đấu…
Cho dù bạn đã qua tuổi dậy thì thì mụn đầu đen vẫn có thể…
Làm sao để cải thiện liên hệ giữa cha mẹ và con cái là mối…
Chi phí thay thế bình điện EV vẫn còn cao, nên nhiều nhà sản xuất…
Tưởng Năng Tiến/SGN Chương mở đầu Hồi Ký Tống Văn Công có đoạn: Ông nội tôi có ba…
Các công tố viên trong phiên tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng của…
This website uses cookies.