BUJUMBURA, Burundi (NV) – Một lực lượng dân quân Burundi sát hại, thiêu sống, ném đá hoặc đánh đập sáu người bị buộc tội sử dụng tà thuật, một viên chức địa phương nói với AFP vào Thứ Tư, 2 Tháng Bảy, theo CBS News.
Viên chức và các nhân chứng không nêu tên cho biết sự việc xảy ra hôm Thứ Hai sau khi các thành viên thuộc phong trào thanh niên hùng mạnh Imbonerakure của đảng cầm quyền đưa ra lời tố cáo.

Imbonerakure được Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền mô tả là một lực lượng dân quân.
“Một nhóm thanh niên Imbonerakure đột nhập vào nhà của khoảng 10 người bị buộc tội sử dụng tà thuật rồi tấn công họ,” theo viên chức tại Gasarara Hill, cách thủ đô kinh tế Bujumbura ở Burundi 6 dặm (9.6 kilometer) về hướng Đông.
“Có sáu người chết, hai người trong số đó bị thiêu sống. Những người khác bị đánh chết bằng dùi cui hoặc bị ném vào đầu bằng những viên đá lớn,” viên chức ẩn danh cho biết. “Đó là một hành động man rợ không lời lẽ nào diễn tả nổi.”
Ngoài ra còn có ba người cũng bị đánh đập nhưng được giải cứu sau khi cảnh sát can thiệp, viên chức này cho biết thêm.
Từ Thứ Ba cho tới nay hàng loạt đoạn phim chưa được kiểm chứng đã lan truyền trên mạng xã hội.
Có hai nhân chứng xác thực với AFP vài đoạn phim đồng thời xác định những kẻ ra tay là Imbonerakure.
Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) là một trong số các tổ chức nhân quyền tố cáo Imbonerakure sát hại và tra tấn hàng chục người, đặc biệt là dưới chế độ độc tài của ông Pierre Nkurunziza, cựu tổng thống nắm quyền từ năm 2005 tới 2020.
“Một số thành viên Imbonerakure có võ trang đã bắt giữ, ngược đãi và sát hại những người bị tình nghi là đối thủ, đôi lúc còn hợp tác hoặc nhận được hỗ trợ từ các viên chức hành chánh địa phương, cảnh sát hoặc các điệp viên,” theo HRW.
Ông Desire Nsengiyumva, thống đốc Bujumbura, cho biết hôm Thứ Ba rằng nhà chức trách bắt giữ 12 người liên can.
Phần đông người dân tại quốc gia nhỏ bé này là tín đồ Công Giáo, nhưng những cái chết không rõ nguyên nhân bị các tín ngưỡng truyền thống ảnh hưởng nặng nề nên họ thường đổ lỗi cho bùa phép.
Vào năm ngoái, Tòa Án Tối Cao Burundi tuyên một cựu thủ tướng án chung thân vì các tội trạng “gồm có sử dụng tà thuật hầu đe dọa tính mạng tổng thống, gây xáo trộn cho nền kinh tế và làm giàu phi pháp.”
Các cộng đồng nông thôn dọc theo vùng duyên hải Tây Phi và những nơi khác trên lục địa vẫn tin vào tà thuật.
Đầu năm nay, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International – AI) cho biết hàng trăm người ở Ghana bị tình nghi là phù thủy phải đối diện với tình trạng vi phạm nhân quyền tràn lan, trong đó có cả sát hại.
Tháng Hai vừa, hai người đàn ông Zambia bị buộc tội thực hành tà thuật và sở hữu bùa chú nhằm ám hại tổng thống Zambia.
Một số cộng đồng nông thôn Angola vẫn còn tin vào tà thuật mặc dù giáo hội tại thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, quốc gia phần đông theo đạo Công Giáo, đã quyết liệt phản đối. Năm ngoái, cảnh sát cho biết khoảng 50 người thiệt mạng ở Angola sau khi bị ép uống một loại thảo dược để chứng minh họ không phải là phù thủy.
Trong chuyến công du Angola năm 2009, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI kêu gọi giáo dân Công Giáo tránh xa tà thuật và ma thuật. (TTHN) [qd]

















































































