Sunday, May 19, 2024

Dân Trung Quốc đi làm trở lại trong nỗi âu lo virus Corona

BẮC KINH, Trung Quốc (Reuters) – Người dân Trung Quốc đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài, trong lúc các công ty thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa virus Corona như bắt đeo khẩu trang, họp hành online, đóng cửa căn-tin, cho nhân viên làm việc ở nhà vài ngày.

Hôm Thứ Hai, 10 Tháng Hai, 2020, như thường lệ, anh Jin Yang thức dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị đi làm.

Đây là ngày đầu tiên người lao động ở Trung Quốc trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 17 ngày.

Dịch virus Corona bùng phát bất ngờ đã khiến chính quyền Trung Quốc phải hoãn ngày đi làm đầu năm từ 31 Tháng Giêng sang 3 Tháng Hai, rồi tiếp tục dời sang 10 Tháng Hai.

Jin quê ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Anh làm việc cho một văn phòng thuộc Vụ Quản Lý Ngoại Hối Nhà Nước của Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Anh được yêu cầu phải ở nhà ít nhất sáu ngày sau khi trở lại Bắc Kinh để cách ly phòng dịch. Do đó, anh phải rời Hàng Châu lên Bắc Kinh sớm hơn dự tính để đáp ứng yêu cầu này.

Reuters dẫn lời anh Jin cho hay, “Nói chung, mới đây, tôi thấy số ca nhiễm đã giảm, trong đó có Bắc Kinh, trừ Hồ Bắc. Miễn là có biện pháp cách ly tốt thì không cần lo lắng.”

Tuy nhiên, trước khi ra khỏi nhà, Jin cũng cẩn thận đeo khẩu trang. Bình thường, nếu không có dịch bệnh thì anh không làm như vậy.

Jin cho biết văn phòng của anh đã đưa ra một loạt biện pháp phòng ngừa. Mọi người đều phải đeo khẩu trang suốt ngày. Họp hành thì chuyển sang online để tránh nói chuyện trực tiếp với nhau.

Căn-tin thì đóng cửa. Nhân viên sẽ được giao cơm hộp đến từng bàn của mỗi người.

“Công ty của tôi thực hiện vài biện pháp đặc biệt, như lau dọn hằng ngày. Cả tòa nhà bị cách ly, hạn chế số người ra vào. Chúng tôi phải đeo khẩu trang cả ngày ở văn phòng. Thậm chí tôi và đồng nghiệp có ngồi cùng chỗ thì cũng không được ngồi gần nhau.”

Tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, căn-tin của một công ty vẫn mở cửa phục vụ nhân viên. Nhưng để phòng dịch bệnh lây lan, họ phải dùng bìa các-tông để ngăn ra từng ô cho mỗi người.

Đoạn phim cũng cho thấy nhân viên tập trung ăn uống, không ai dám quay tới quay lui nói chuyện với người khác.

Tại Thượng Hải, người lao động cũng trở lại làm việc trong tâm trạng đề phòng.

Anh Wu Yu, người dân Thượng Hải, nói với Reuters: “Rõ ràng là trên xe lửa có ít người hơn so với bình thường, và ai cũng đeo khẩu trang. Mọi người đều tự đề phòng.”

Chị Zhang Ruijin, một người dân Thượng Hải khác, nói: “Vì đây là ngày đầu đi làm lại nên có ít người hơn nhiều. Các cao ốc văn phòng đang làm tốt việc đo thân nhiệt và tẩy trùng. Về công việc, chúng tôi sẽ làm ở nhà trong mấy ngày tới nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.”

Các cửa hàng bán thực phẩm ở Vũ Hán đông nghịt người đến mua hàng dự trữ trong lúc số người chết vì dịch virus Corona tiếp tục tăng. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Cũng vào Thứ Hai, 10 Tháng Hai, Chủ Tịch Tập Cận Bình đến thăm một khu phố ở thủ đô Bắc Kinh và một trong những bệnh viện được dành riêng cho bệnh nhân nhiễm virus Corona.

Đây là lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo bản tin của đài truyền hình trung ương CCTV, ông Tập đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt trước khi vào khu phố.

Nói chuyện với người dân ở đây, ông nhấn mạnh để dập tắt được dịch virus này thì cần phải tự tin.

Sau đó, ông đến thăm bệnh viện Địa Đàn ở Bắc Kinh để họp qua điện thoại với chuyên gia y tế ở Vũ Hán. Kể từ khi dịch bệnh nổ ra ở đây, ông Tập vẫn chưa đến thành phố này.

Cùng ngày, tại buổi họp ở Trung Tâm Phòng Ngừa và Kiểm Soát Dịch Bệnh Trung Quốc, ông Tập tuyên bố Trung Quốc cần phải giữ cho nền kinh tế ổn định và tránh sa thải nhân viên hàng loạt trong đợt dịch này.

Ông nói Trung Quốc phải cố giảm bớt tác hại của dịch bệnh và đạt chỉ tiêu kinh tế càng nhiều càng tốt.

Ông nhắc nhở các giới chức nên lưu ý rằng kinh tế đất nước đã và đang tăng trưởng tốt, và tác hại của virus Corona chỉ là ngắn hạn.

Ông Tập nói thêm rằng chính quyền sẵn sàng giúp đỡ các công ty hoạt động trở lại, cũng như hỗ trợ những công ty nào bị thiệt hại nặng nhất.

Ông cũng kêu gọi mở rộng buôn bán, tiêu thụ trực tuyến.

Thời gian qua, chính quyền Trung Quốc bị tố cáo là cố tình nói nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch virus Corona, thậm chí lúc đầu còn cố tình che giấu.

Tuần trước, Bác Sĩ Lý Văn Lượng, người từng cảnh báo về virus này nhưng bị chính quyền hạch sách, đã qua đời. Cái chết của Bác Sĩ Lý khiến dân mạng xã hội chỉ trích kịch liệt chính phủ của ông Tập.

Thông điệp “Chúng tôi muốn tự do ngôn luận” thu hút rất nhiều người trên Internet nhưng lập tức bị chính quyền chặn lại.

Tính đến nay, 10 Tháng Hai, dịch virus Corona Vũ Hán đã khiến hơn 1,000 người chết. Trong đó có 97 người chết chỉ trong ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Hai. Đây là số tử vong cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bùng phát.

Trên thế giới có hơn 40,000 ca nhiễm virus, phần lớn là ở Trung Quốc. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT