BESANCON, Pháp (NV) – Một cựu bác sĩ gây mê ở Pháp bị kết án tù chung thân vì cố ý đầu độc 30 bệnh nhân, trong đó có 12 người thiệt mạng, theo BBC hôm Thứ Năm, 18 Tháng Mười Hai.
Ông Frederic Pechier, biệt danh “Bác Sĩ Tử Thần,” bị tòa án ở thành phố Besancon, miền Đông nước Pháp, kết tội bỏ hóa chất gây ngừng tim hoặc xuất huyết vào túi truyền dịch.

Nạn nhân trẻ nhất của ông, đứa bé 4 tuổi, sống sót sau hai lần bị ngừng tim trong lúc mổ amiđan bình thường hồi năm 2016. Nạn nhân lớn tuổi nhất là 89 tuổi.
“Ông là Bác Sĩ Tử Thần, kẻ đầu độc, kẻ giết người. Ông làm xấu hổ tất cả bác sĩ,” công tố viên cho hay tuần trước. “Ông biến phòng mạch này thành nghĩa địa.”
Ông Pechier bị điều tra lần đầu tiên cách đây tám năm, lúc ông bị nghi đầu độc bệnh nhân tại hai phòng mạch ở Besançon từ năm 2008 tới 2017.
Nạn nhân đầu tiên của ông mà người ta biết được, bà Sandra Simard, bị ngừng tim đột ngột trong lúc đang được mổ cột sống năm 36 tuổi. Bà sống sót nhờ ông Pechier can thiệp, nhưng bà chìm vào hôn mê.
Kết quả xét nghiệm túi truyền dịch của bà Simard cho thấy potassium nhiều gấp 100 liều bình thường nên người ta báo động với công tố viên địa phương.
Suốt 15 tuần xét xử, đôi khi ông Pechier thừa nhận trong số bệnh nhân ngã bệnh hoặc thiệt mạng, có lẽ vài người bị trúng độc, nhưng ông khẳng định ông không làm gì sai trái.
“Tôi nói rồi và tôi sẽ nói lại: Tôi không phải kẻ đầu độc… Từ trước tới nay, tôi luôn luôn giữ lời thề Hippocrates,” ông tuyên bố.
Ông Pechier được tự do suốt thời gian xét xử. Nhưng nay, ông sẽ phải ngồi tù ít nhất 22 năm.
Ông có 10 ngày để kháng cáo. Nếu ông kháng cáo thành công, trong vòng một năm sẽ có phiên tòa thứ nhì. (Th.Long) [kn]















































































