Sunday, May 19, 2024

Đoàn tàu hàng viện trợ quay lại cảng Cyprus sau vụ 7 nhân viên cứu trợ bị giết ở Gaza

LARNACA, Cyprus (NV) – Một đoàn tàu chở thực phẩm đã quay trở lại Cyprus vào Thứ Tư, 3 Tháng Tư, dù chưa dỡ hàng xuống Gaza sau việc bảy nhân viên cứu trợ của tổ chức World Central Kitchen (WCK) thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào tối Thứ Hai, theo Reuters.

Một con tàu chở hàng chở 240 tấn thực phẩm dành cho người dân vùng đất Palestine bị phong tỏa đã quay trở lại cảng Larnaca ở Cyprus sau cuộc tấn công làm chết bảy nhân viên nhóm cứu trợ WCK.

Tàu Jennifer (trái) của tổ chức World Central Kitchen và Open Arms chở hàng cứu trợ cho Gaza quay lại cảng Larnaca, Cyprus. (Hình: Iakovos Hatzistavrou/AFP via Getty Images)

Con tàu thứ hai, Open Arms thuộc sở hữu của một tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha làm việc với WCK, đến sớm hơn.

Số hàng viện trợ chưa được giao là một phần trong lô hàng khoảng 340 tấn được gửi đến Gaza từ Cyprus vào ngày 30 Tháng Ba. Các nhân viên cứu trợ thiệt mạng ở Gaza vừa dỡ xong 100 tấn từ một sà lan cũng được gửi từ Cyprus.

WCK, hoạt động ở Gaza kể từ Tháng Mười, tạm dừng các hoạt động kể từ vụ thảm sát.

Cuối ngày Thứ Hai, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel đã “vô tình” tấn công một đoàn xe của tổ chức nhân đạo WCK ở Gaza, khiến bảy nhân viên cứu trợ thiệt mạng.

“Thật không may, vào cuối ngày đã xảy ra một trường hợp bi thảm khi lực lượng của chúng tôi vô tình tấn công những người vô tội ở Dải Gaza,” ông Netanyahu nói hôm Thứ Ba, 2 Tháng Tư, khi bước ra khỏi một bệnh viện ở Jerusalem sau một ca giải phẫu. 

“Chuyện lầm lẫn như thế thường xảy ra trong chiến tranh. Chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. …Chúng tôi đang liên lạc với các chính phủ và sẽ làm mọi thứ để điều này không xảy ra nữa,” thủ tướng Israel hứa.

Trước đó, quân đội Israel (IDF) bày tỏ “sự đau buồn chân thành” về những cái chết trong khi không chịu nhận trách nhiệm.

IDF cho biết họ đang thực hiện “một cuộc điều tra chuyên sâu về sự việc, để hiểu rõ tất cả các tình huống của sự việc. IDF nỗ lực rất nhiều để cho phép hàng viện trợ nhân đạo được vận chuyển an toàn cũng như hợp tác và phối hợp với tổ chức WCK để hỗ trợ nỗ lực cung cấp lương thực và viện trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza.”

WCK, một tổ chức phi lợi nhuận do đầu bếp nổi tiếng José Andrés thành lập, đã vận chuyển hơn 37 triệu bữa ăn cho người Palestine ở Gaza kể từ ngày 7 Tháng Mười, nhóm này cho biết.

“Đây không chỉ là cuộc tấn công chống lại WCK, đây là cuộc tấn công nhầm vào các tổ chức nhân đạo xuất hiện trong tình huống thảm khốc nhất khi thực phẩm được sử dụng làm vũ khí chiến tranh. Đây là điều không thể tha thứ,” bà Erin Gore, tổng giám đốc WCK, tuyên bố.

Trong một bài đăng dài trên mạng xã hội, đầu bếp Andrés cho biết tổ chức của ông đã mất một số “anh chị em trong một cuộc không kích của IDF ở Gaza” và kêu gọi chính phủ Israel “ngưng giết hại dân thường và nhân viên cứu trợ cũng như ngừng sử dụng thực phẩm làm vũ khí.”

Ông Andrés viết: “Tôi rất đau lòng và đau buồn cho gia đình, bạn bè của họ cũng như toàn thể gia đình WCK của chúng tôi. Đây là những con người… những thiên thần… Tôi đã từng phục vụ ở Ukraine, Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ, Maroc, Bahamas, Indonesia. Họ không phải là những người vô danh… họ không phải là những người vô danh.” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT