MADRID, Tây Ban Nha, (NV) – Đức Giáo Hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng sinh trưởng tại Chicago, nói ngài “chắc chắn” ủng hộ đội tuyển Mỹ tại World Cup, đồng thời hài hước thừa nhận rằng trong chuyến thăm Tây Ban Nha lần này ngài đang phải cạnh tranh sự chú ý với một ngôi sao lớn khác đó là ca sĩ Bad Bunny, theo AP tường thuật hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Sáu.
Nói với các phóng viên trên chuyến bay đến Madrid hôm Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói đội tuyển túc cầu Mỹ có sự ủng hộ của ngài khi chuẩn bị thi đấu với các đội mạnh nhất thế giới. “Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ đội tuyển Mỹ,” ngài nói. “Không biết tôi có thể xem được bao nhiêu trận, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng cũng nói ngài vẫn đang cân nhắc ủng hộ thêm một đội khác, có thể Peru, là nơi ngài bắt đầu sứ vụ truyền giáo, trong khi Ý không tham dự giải đấu lần này. Câu trả lời cho thấy Đức Giáo Hoàng, dù là người Mỹ, vẫn nhìn World Cup bằng tình cảm rộng hơn, gắn với các chặng đường đời và sứ vụ của mình.
Chuyến đi Tây Ban Nha kéo dài một tuần của Đức Giáo Hoàng Leo XIV bắt đầu tại Madrid, nơi ngài được Quốc Vương Felipe VI tiếp đón tại lâu đài Royal Palace. Tại đây, ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với việc Tây Ban Nha tôn trọng luật quốc tế, cũng như cam kết của nước này đối với hòa bình và tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia.
Nhưng chuyến đi của Đức Giáo Hoàng không chỉ có ngoại giao và nghi lễ. Trên phi cơ, Đức Giáo Hoàng cũng nói đùa về việc ngài phải “cạnh tranh” sự chú ý với ca sĩ Bad Bunny, ngôi sao ca nhạc người Puerto Rico đang có hai buổi diễn tại Madrid trong khuôn khổ chuyến lưu diễn 10 buổi tại Tây Ban Nha.
Khi nhắc đến tình trạng một số người trẻ tại Tây Ban Nha đang tìm kiếm ý nghĩa tinh thần mới trong đời sống, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói ngài hy vọng chuyến thăm của mình có thể “đánh thức” điều gì đó nơi họ.
“Nếu họ phải đối diện với câu hỏi rằng: ‘Bạn muốn đi xem Bad Bunny hay muốn đi xem giáo hoàng?’ Tôi nghĩ nhiều người sẽ đi xem Bad Bunny,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói. “Nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có một ít người đến đây để gặp giáo hoàng. Và điều ấy cũng nói lên một điều gì đó.”
Thực tế cho thấy lời nói đùa của ngài không làm giảm sức hút của chuyến thăm. Theo AP, khoảng 500,000 người, phần lớn là giới trẻ Tây Ban Nha, đổ về một quảng trường tại Madrid để tham dự buổi cầu nguyện tối Thứ Bảy. Họ hô vang “Đây là giới trẻ của Đức Giáo Hoàng!” khi vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ đến quảng trường trong xe giáo hoàng, sau đó cùng hòa vào một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của vở nhạc kịch Mỹ thập niên 1970, “Godspell.”
Trong chuyến đi, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng dự trù gặp gỡ các nhân vật trong lĩnh vực thể thao, văn hóa và nghệ thuật, trong đó có tài tử Antonio Banderas. Vào Thứ Hai, ngài sẽ trở thành Đức Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử phát biểu trước Quốc Hội Tây Ban Nha. Sau đó, ngài sẽ đến Barcelona, thăm Sagrada Família và Thánh Đường Tower of Jesus Christ mới hoàn tất, công trình cao nhất thế giới, đánh dấu đỉnh cao của 144 năm xây dựng nhà thờ.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng cho thấy mình không né các câu hỏi thể thao đời thường. Khi được hỏi về cuộc cạnh tranh giữa Real Madrid và đội bóng Barcelona, ngài trả lời: “Điều đó dễ thôi. Giáo hoàng thuộc về tất cả các đội, nhưng Prevost thì thuộc về Real Madrid,” ngài nói, nhắc đến tên khai sinh của mình.
Trong một câu hỏi khác về đội bóng bầu dục Chicago Bears có thể chuyển đến Hammond, Indiana, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói đùa rằng chuyện đó “vượt khỏi mức lương” của ngài. Câu trả lời nhẹ nhàng cho thấy một phong cách gần gũi, pha chút trào phúng, khác với hình ảnh trang nghiêm thường thấy ở Vatican.
Chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 82 năm D-Day, ngày quân Đồng Minh đổ bộ lên Normandy vào 6 Tháng Sáu, 1944. Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói ngài muốn một ngày nào đó đến thăm Normandy với tư cách là một Đức Giáo Hoàng, và nhắc rằng cha của ngài, ông Louis Prevost, từng phục vụ trong Hải Quân Mỹ thời Đệ Nhị Thế Chiến và tham gia cuộc đổ bộ D-Day.
Những phát biểu của Đức Giáo Hoàng Leo XIV cho thấy một vị giáo hoàng có khả năng kết nối giữa đức tin, văn hóa đại chúng và thể thao bằng ngôn ngữ rất đời thường. Ngài có thể nói về hòa bình, luật quốc tế, người di dân và chiến tranh, nhưng cũng có thể đùa về Bad Bunny, chọn đội World Cup và nói mình là fan Real Madrid. Chính sự gần gũi đó giúp chuyến thăm Tây Ban Nha không chỉ là một sự kiện tôn giáo, mà còn là một khoảnh khắc văn hóa thu hút giới trẻ. (MPL) [dt]

































































































