Được bệnh viện cho về, Đức Giáo Hoàng Francis đùa: ‘Tôi vẫn còn sống’

ROME, Ý (NV) ­- Đức Giáo Hoàng Francis nói đùa “Tôi vẫn còn sống” khi được bệnh viện cho về hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Tư, sau ba ngày ở đó, theo BBC.

Vị giáo hoàng 86 tuổi được đưa vô bệnh viện đa khoa Gemelli ở Rome, Ý, hôm Thứ Tư vì khó thở, và sau đó được chẩn đoán viêm phế quản.

Đức Giáo Hoàng Francis vẫy tay chào khi rời bệnh viện Gemelli ở Rome, Ý, hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Tư. (Hình: Filippo Monteforte/AFP via Getty Images)

Trước đó, Tòa Thánh Vatican loan báo Đức Giáo Hoàng Francis phản ứng tốt với thuốc kháng sinh và sẽ được bệnh viện cho về Thứ Bảy, tùy kết quả xét nghiệm.

“Tôi không sợ, tôi vẫn còn sống,” vị giáo hoàng nói với phóng viên và công chúng đang xúc động đứng chờ bên ngoài bệnh viện trước khi được xe chở đi.

Ngồi trên xe, Đức Giáo Hoàng Francis mỉm cười và vẫy tay chào trước khi xuống xe nói chuyện với công chúng rồi lên xe trở lại để về Vatican.

Đức Giáo Hoàng Francis vô bệnh viện trong khi chỉ còn vài ngày nữa là tới Tuần Thánh mừng lễ Phục Sinh, bắt đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá, 2 Tháng Tư.

Hôm Thứ Sáu, ông Matteo Bruni, phát ngôn viên Vatican, thông báo Đức Giáo Hoàng Francis dự trù sẽ dự Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá.

Đức Giáo Hoàng Francis vừa kỷ niệm 10 năm đứng đầu Tòa Thánh Vatican hồi Tháng Ba.

Từ trước tới nay, vị giáo hoàng người Argentina bị hàng loạt vấn đề sức khỏe, từng phải mổ cắt bỏ một lá phổi do nhiễm trùng hô hấp năm 21 tuổi.

Hơn một năm nay, Đức Giáo Hoàng Francis phải dùng xe lăn do dây chằng gối phải bị đau và nứt gối nhẹ. Nhưng vị giáo hoàng vẫn năng động, mới thăm Cộng Hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan hồi Tháng Hai.

Hồi Tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng Francis chủ trì lễ tang người tiền nhiệm, cựu Đức Giáo Hoàng Benedict 16. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT