MANTA, Ecuador (NV) – Cảnh sát Ecuador bắt lại được “ông trùm” ma túy Adolfo Macias Villamar, tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nước này, theo BBC hôm Thứ Năm, 26 Tháng Sáu.
Ông Macias, biệt danh “Fito,” là thủ lĩnh băng Los Choneros, băng đảng rất mạnh, bị cho là đã biến Ecuador từ nơi du lịch được nhiều người yêu thích thành quốc gia có tỉ lệ giết người thuộc loại cao nhất Nam Mỹ.

Ông Macias cũng bị nghi là người ra lệnh ám sát ông Fernando Villavicencio, ứng cử viên tổng thống Ecuador, năm 2023.
Cảnh sát dò ra ông Macias dưới boongke nằm bên dưới căn nhà sang trọng ở thành phố Manta.
Chiến dịch bắt giữ “ông trùm” kéo dài 10 tiếng, được cảnh sát và quân đội phối hợp thực hiện, và không có phát súng nào, theo phát ngôn viên cảnh sát.
Ban đầu, rất đông cảnh sát viên theo dõi và bao vây căn nhà ba tầng trong khu Monterrey ở Manta, trên bờ biển Ecuador.
Khi xông vào nhà, họ phát giác cánh cửa trượt được ngụy trang thành một phần của sàn nhà bằng đá. Từ cánh cửa đó, có cầu thang bằng kim loại dẫn xuống nơi ông Macias ẩn náu.
Căn hầm có gắn máy lạnh, giường ngủ, quạt, tủ lạnh.
Theo lời kể, ông Macias không hề chống cự lúc bị bắt, và sau đó, được phi cơ chở tới thành phố cảng Guayaquil, nơi có vài nhà tù thuộc loại lớn nhất Ecuador.
Video khi ông Macias tới Guayaquil cho thấy ông mặc quần short, áo thun, mang dép trong lúc bị cảnh sát dẫn tới chiếc SUV đang đậu rồi chở tới nhà tù La Roca được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.
Ông Daniel Noboa, tổng thống Ecuador, khen ngợi lực lượng an ninh đã bắt lại được ông Macias, đồng thời loan báo ông sẽ bị dẫn độ qua Mỹ vì bị chính quyền Mỹ truy tố tội buôn lậu ma túy.
Tháng Giêng năm ngoái, được ít nhất hai cai tù giúp đỡ, ông Macias trốn khỏi nhà tù La Regional ở Guayaquil.
Vụ “ông trùm” này vượt ngục được báo chí cả thế giới đưa tin và gây ra hàng loạt vụ bạo động chết người trong tù, trong đó nhiều cai tù bị bắt làm con tin và khiến Tổng Thống Noboa ban bố tình trạng khẩn cấp. (Th.Long) [qd]

















































































