Em bé Afghanistan lạc cha mẹ được đoàn tụ với người thân

KABUL, Afghanistan (NV) – Bé Sohail Ahmadi, đứa trẻ bị lạc cha mẹ khi ở phi trường, cuối cùng được đoàn tụ với gia đình năm tháng sau đó, theo Reuters hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Giêng.

Khi bị lạc cha mẹ, bé Ahmadi chỉ mới hai tháng tuổi. Cha bé, ông Mirza Ali Ahmadi, nhân viên Tòa Đại Sứ Mỹ, và mẹ bé, bà Suraya, đưa bé Sohail đến phi trường Hamid Kharzai ở Kabul ngày 19 Tháng Tám để rời khỏi Afghanistan vì đất nước này đang trong tình cảnh hỗn loạn khi Mỹ rút quân.

Một em bé Afghanistan được chuyển cho các quân nhân Mỹ ở phi trường Kabul. (Hình minh họa: Courtesy of Omar Haidiri/AFP via Getty Images)

Để vượt khỏi đám đông, họ trao bé cho một người lính Mỹ và dự tính sẽ nhận lại con mình ngay khi thoát khỏi đám đông và đến phi trường. Rất nhiều người Afghanistan làm điều tương tự để con họ có thể thoát khỏi đám đông đang cố chen nhau rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên lực lượng an ninh Taliban giữ chân gia đình Ahmadi do xảy ra tình trạng chen lấn mất trật tự. Khi vào trong phi trường, họ không thể tìm thấy con trai mình.

Trong lúc gia đình tìm kiếm, ông Hamid Safi, tài xế taxi 29 tuổi là người chăm sóc em nhỏ này. Ông cho biết mình nhìn thấy bé khi ông chở khách đến phi trường. Bạn bè đã liên lạc với gia đình Ahmadi sau khi họ thấy những bức ảnh của bé Sohail được ông Safi đăng lên Facebook.

Sau hơn bảy tuần nói chuyện qua lại và cũng bị Taliban bắt giữ một thời gian ngắn, cuối cùng ông Safi cũng trao tận tay bé Sohail đến những người nhà Ahmadi vẫn đang ở Kabul.

Tiếp theo gia đình sẽ sắp xếp để bé đoàn tụ cùng cha mẹ và bốn anh chị em khác hiện đang sống ở Michigan. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT