PALU, Indonesia (AP) – Số người chết vì sóng thần do động đất gây ra ở đảo Salawesi của Indonesia lên đến hơn 1,200, tính đến Thứ Ba, 2 Tháng Mười.
Ngoài ra, theo các giới chức, có hàng trăm người khác bị thương nặng, và có thể còn hàng trăm thi thể bị vùi dưới bùn đất sau khi động đất 7.5 độ Richter xảy ra ở đây hôm Thứ Sáu tuần trước.
Khoảng 10 quốc gia Liên Âu hứa sẽ trợ giúp Indonesia sau khi Tổng Thống Joko Widodo của nước này kêu gọi quốc tế giúp đỡ.
Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có nhiều hàng trợ giúp được gởi đến khu vực bị thiên tai, trong lúc cư dân ngày càng thiếu thực phẩm và nhiên liệu.
Nhân viên cấp cứu hiện tập trung vào thành phố Palu có 380,000 dân, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất và dễ đến hơn so với những nơi khác.
“Chúng tôi cảm thấy như là ‘con ghẻ’ bởi vì tất cả trợ giúp đều tập trung vào Palu,” ông Mohamad Taufik, 38 tuổi, cư dân thị trấn Donggala, nói.
Ông cho biết vẫn còn năm người trong gia đình ông bị mất tích.
Ông nói thêm: “Có nhiều trẻ em ở đây bị đói và bệnh, nhưng không có sữa hoặc thuốc men gì cả.”
Dọc theo bờ biển, nhiều nhà bị sập, đường sá bị tróc, tàu thuyền bị lật úp và bị đẩy vào trong đất liền hàng chục mét, sau khi sóng thần cao tới 6 mét ập vào.
Cho tới nay, có tới 1,234 người thiệt mạng, theo ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên cơ quan đối phó tình trạng khẩn cấp quốc gia, nói tại thủ đô Jakarta.
Ông cho biết, vẫn còn nhiều người bị kẹt trong các đống đổ nát ở Sigi và Balaroa, có nghĩa là số người chết nhiều phần sẽ tăng trong những ngày tới.
Ông Nugroho nói sẽ có thêm trợ giúp trong những ngày tới, nhưng “chúng tôi vẫn cần nhiều thời gian hơn để giải quyết tất cả mọi vấn đề.” (Đ.D.)







































































































































