PAMPLONA, Tây Ban Nha (NV) – Một người khách bị bò húc thủng mặt và hơn 10 người khác bị thương trong lễ hội bò rượt ở Tây Ban Nha hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Bảy, theo CBS News.
Sáu con bò tót và những con bò đực thiến đi kèm rượt đuổi nhóm người thích mạo hiểm chạy qua con đường nhỏ hẹp trong lễ hội San Fermin ở Pamplona. Những con bò khổng lồ này húc nhiều người té xuống đất, và khách cũng vấp té đè lên nhau trong cuộc rượt đuổi dài hai phút rưỡi từ chuồng bò tới đấu trường. Tại đấu trường, người đấu bò sẽ giết những con bò này.

Một khách tham gia cuộc rượt đuổi hôm Thứ Bảy bị bò húc thủng mặt, còn 12 người khác may mắn không bị thương nặng nhưng cần được điều trị, bệnh viện University of Navarra Hospital loan báo.
Trong số người bị thương có ông Ander Etxanobe, người Mỹ, theo đài CBS Miami. Ông Etxanobe, cư dân Miami Beach, Florida, bị bể mắt cá chân nhưng tuyên bố sẽ không ngừng tham dự lễ hội San Fermin. Ông bắt đầu dự lễ hội truyền thống này cách đây gần 10 năm.
Hôm Thứ Bảy là ngày thứ năm trong tám ngày lễ hội San Fermin. Năm nay là kỷ niệm 100 năm ngày xuất bản quyển tiểu thuyết “The Sun Also Rises” – quyển tiểu thuyết giúp lễ hội này được cả thế giới biết tới – của nhà văn lừng danh Ernest Hemingway người Mỹ.
Lần gần đây nhất có người thiệt mạng trong lễ hội San Fermin là năm 2009, nhưng bị bò húc và gãy xương là chuyện xảy ra thường xuyên, một phần do nhiều người chưa có kinh nghiệm và du khách ngoại quốc cũng tham gia cuộc rượt đuổi mạo hiểm này. (Th.Long) [kn]





































































































































