TEHRAN, Iran (NV) – Ông Mojtaba Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, tuyên bố chính quyền nước này quyết tâm trả thù cho cha của ông, người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ và Israel, theo báo Mirror hôm Thứ Năm, 9 Tháng Tư.
Trong bản tuyên bố được xướng ngôn viên đọc trên truyền hình nhà nước Iran và xác nhận của ông Khamenei, ông cũng nhấn mạnh, “Iran không muốn chiến tranh nhưng sẽ không để mất những quyền của mình và coi tất cả mặt trận kháng chiến là thực thể thống nhất.”

Ông Khamenei khuyến cáo người dân Iran tránh tiếp xúc với những công ty truyền thông “được kẻ thù hậu thuẫn.” Iran cũng sẽ chuyển việc quản trị eo biển Hormuz qua giai đoạn mới, ông thêm.
“Iran sẽ tìm cách báo thù những vụ tấn công nước này, sẽ đưa việc quản trị eo biển Hormuz qua giai đoạn mới. Iran quyết tâm trả thù cho cố lãnh tụ tối cao và ‘những người tử vì đạo’ của nước này,” ông Khamenei tuyên bố. Cha của ông, ông Ali Khamenei và hàng loạt giới chức cấp cao khác của Iran thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ và Israel ngay ngày đầu cuộc chiến hôm 28 Tháng Hai.
Ông Khamenei đưa ra bản tuyên bố này trong lúc thỏa thuận ngưng bắn hai tuần giữa Mỹ với Iran đang chịu nhiều rủi ro vì Israel vẫn tấn công Lebanon, còn Iran vẫn chặn Hormuz, một trong những thủy lộ vận chuyển dầu khí lớn nhất thế giới.
Cả Mỹ lẫn Iran đều tuyên bố chiến thắng và đang gây áp lực lên nhau. Theo dự trù, hai bên sẽ gặp nhau ở Pakistan cuối tuần này để tìm thỏa thuận lâu dài hơn. (Th.Long) [dt]
























































































