KUBAN, Nga (NV) – Một nhóm người tình nguyện Mỹ thuộc tổ chức Greenpeace chống cháy rừng ở miền Nam nước Nga bị một nhóm người mang mặt nạ tấn công bằng dao, nắm đấm và súng, ABC News trích lời của tổ chức hoạt động môi trường chi nhánh ở Nga.
Tổ chức Greenpeace Russia cho biết, vào đêm Thứ Năm, một nhóm người xâm nhập vào trại của những người tình nguyện ở vùng Kuban, vung súng và ném lựu đạn không miểng vào một chiếc xe hơi, xé lều và đánh đập các thành viên.
Một người tình nguyện bị đánh gãy mũi, rách da đầu, và gãy xương sườn.
Các thành viên nói, những kẻ tấn công la lớn “cút về Mỹ đi!” trong lúc tấn công.
Các nhóm dân tộc cực đoan, truyền thông chính phủ và giới chức Nga thường gọi những tổ chức môi trường như Greenpeace là bọn phản bội và gián điệp, một phần của “thành phần thứ năm” thân Tây Phương tìm cách khuynh đảo chế độ.
Anh Grigory Kuksin, trưởng nhóm Greenpeace, kể lại qua một văn bản, rằng những kẻ tấn công buộc anh phải nằm rạp xuống đất trong khi bắn mấy phát súng gần đầu anh. Họ sơn lên các cổng vào trại dòng chữ: “Bọn ấu dâm đang ở đây.”
Một phát ngôn viên của Greenpeace nói đây là hành động tấn công bạo động nhất đối với họ từ trước đến nay.
Các tình nguyện viên của Greenpeace đến Kuban để giúp các đơn vị cứu hỏa địa phương trong việc chữa cháy các cánh đồng cỏ, đồng thời dạy họ cách phòng chống hỏa hoạn. Họ cho biết họ từng hoạt động tương tự trước đây mà không hề gặp rắc rối nào.
Interfax, cơ quan thông tấn Nga, nói cảnh sát đang làm việc để nhận diện những kẻ liên hệ, đồng thời cảnh sát địa phương cũng mở cuộc điều tra hình sự.
Một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công, các tình nguyện viên từng gặp một cuộc đối đầu khác khi họ bị một nhóm người tự xưng là Cossack địa phương bao vây.
Cossack là những kỵ mã một thời phục vụ cho chế độ Nga hoàng, nay dưới thời Tổng Thống Vladimir Putin, được hồi sinh như là những tổ chức dân vệ quốc gia.
Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Na Uy công kích Facebook vì chặn ảnh biểu tượng chiến tranh Việt Nam
Hôm Thứ Năm, nhóm Cossack bao vây trại của Greenpeace trong nhiều giờ, không cho ai rời trại và chất vấn họ.
Nhóm Cossack ở Kuban gần đây từng liên quan đến những vụ tấn công vì mục đích chính trị, đánh đập và dùng roi quất những người hoạt động đối lập khi họ đến viếng khu vực.
Nhà chức trách địa phương cũng từng mướn họ làm việc với tính cách tuần phòng trong khu vực.
Ông Halimat Tekeeva, phát ngôn viên của Greenpeace, từ chối xác định có phải những kẻ tấn công mang mặt nạ có liên hệ với Cossack hay không.
Ông Tekeeva nói: “Theo tôi, trường hợp này thật hoàn toàn phi lý. Hầu hết người ở đây rất mừng trước sự hiện diện của chúng tôi, kể cả lính cứu hỏa của chính phủ.” (TP)

























































































































