Tuesday, May 7, 2024

Mê xem phim tội phạm, phụ nữ Nam Hàn giết người vì tò mò

BUSAN, Nam Hàn (NV) – Một tòa án ở Nam Hàn tuyên án chung thân đối với một người mê xem phim về các tội ác diễn ra trong đời thật rồi khai với cảnh sát rằng cô sát hại một người lạ mặt chỉ “vì tò mò”.

Jung Yoo-jung, 23 tuổi, bị ám ảnh bởi những cuốn phim và tiểu thuyết tội phạm và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra tâm thần, cảnh sát cho biết.

Nuôi ý định “thử giết người”, cô dùng một ứng dụng để gặp gỡ một cô giáo dạy tiếng Anh, đâm chết cô giáo đó tại nhà riêng hồi Tháng Năm.

Bị can Jung Yoo-jung (Hình: Busan Police)

Án mạng sát nhân tàn bạo gây chấn động Nam Hàn.

Các công tố viên yêu cầu thi hành án tử hình – yêu cầu thường chỉ dành cho những tội trạng nghiêm trọng nhất.

Các công tố viên nói trước tòa rằng Jung, thất nghiệp, cô đơn, sống với ông nội, tìm kiếm nạn nhân trong nhiều tháng, bằng cách dùng ứng dụng dạy kèm trực tuyến để săn lùng mục tiêu.

Cô liên lạc hơn 50 người và tỏ ra hứng thú với phụ nữ, hỏi họ có dạy học ở nhà không.

Vào Tháng Năm, cô giả làm mẹ của một học sinh trung học cần học tiếng Anh, cô liên lạc với nạn nhân 26 tuổi, sống ở thành phố Busan phía Đông Nam. Danh tánh của nạn nhân chưa được cảnh sát tiết lộ.

Jung sau đó đến nhà vị gia sư trong bộ đồng phục học sinh mà cô mua trên mạng, các công tố viên cho biết.

Sau khi cô giáo cho cô vào nhà, cô tấn công người phụ nữ, đâm người đó hơn 100 nhát – tiếp tục tấn công điên cuồng ngay cả sau khi nạn nhân tắt thở.

Sau đó, cô chặt xác người phụ nữ và bắt một chuyến taxi để vứt bỏ một số bộ phận cơ thể ở một công viên hẻo lánh gần một con sông, phía Bắc Busan.

Cô bị bắt sau khi tài xế taxi báo cảnh sát có một khách hàng vứt chiếc vali bê bết máu vào rừng.

Cảnh sát cho biết lịch sử lướt web trực tuyến của Jung cho thấy cô dành thì giờ nghiên cứu trong nhiều tháng về cách giết người và phi tang thi thể.

Bị can cũng bất cẩn, cảnh sát cho biết, và không hề cố gắng né tránh máy quay an ninh, ghi lại cảnh cô ra vào nhà vị gia sư nhiều lần.

Hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Một, một thẩm phán tuyên án tại Tòa Án Quận Busan cho biết vụ sát nhân làm “lan truyền nỗi sợ hãi trong xã hội rằng một người có thể trở thành nạn nhân mà không hề có lý do” và “kích động sự ngờ vực chung” trong cộng đồng.

Jung, thú nhận tội ác vào Tháng Sáu, cầu xin mức án nhẹ hơn, rằng cô bị ảo giác và các rối loạn tâm thần khác vào thời điểm gây án.

Tuy nhiên, tòa án bác bỏ lập luận của cô vì tội ác được “tính toán và thực hiện cẩn thận và khó chấp nhận lời khai của cô về chứng rối loạn thể chất và tâm thần.”

Tòa cho hay lời khai của cô với cảnh sát thường xuyên thay đổi. Ban đầu, Jung cho biết cô chỉ di chuyển thi thể sau khi có người khác giết người phụ nữ, sau đó khẳng định rằng vụ giết người xảy ra do cãi vã.

Cuối cùng, bị can thú nhận sở thích giết người của cô là do bị các chương trình truyền hình và phim ảnh về tội phạm kích động.

Nam Hàn vẫn giữ nguyên án tử hình nhưng không thi hành vụ tử hình nào từ năm 1997. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT