Một sinh viên gốc Việt chạy 2,000 dặm suốt thời đại học ở Anh

BRISTOL, Anh (NV) – Một sinh viên gốc Việt, từng chạy 2,000 dặm trên cùng một con đường suốt thời đại học ở Anh, vừa kết thúc việc học tập bằng cuộc chạy ultramarathon 62 dặm trên chính con đường đó, University of Bristol loán báo hôm Thứ Hai, 12 Tháng Sáu.

Anh Trần Việt Anh cho hay anh “quen từng viên sỏi” khi chạy chín vòng trên đường Portway ở Bristol từ Harbourside tới trạm Sea Mills suốt 16 tiếng đồng hồ hôm Thứ Hai.

Anh Trần Việt Anh khóc vui mừng khi chạy xong Manchester Marathon. (Hình minh họa: University of Bristol)

Trước khi tới Anh học môn khoa học điện toán tại University of Bristol, chàng sinh viên 22 tuổi hiếm khi tập thể dục, nhưng rồi nhận thấy chạy bộ giúp tăng sức khỏe tinh thần.

Ban đầu, anh chỉ chạy cho vui nhưng ngày càng nghiêm túc khi bắt đầu chạy trên đường Portway hầu như mỗi ngày. Tới năm thứ ba, anh chạy ba tiếng mỗi buổi chiều tối.

“Ban đầu, do chỉ mới chạy nên tôi chạy chậm kinh khủng. Nhưng làm việc gì đó bất thường và không quen thuộc giúp tôi tin bản thân có nhiều khả năng hơn tôi nghĩ,” anh Việt Anh cho biết. “Tôi bắt đầu chạy để cải thiện sức khỏe tinh thần nên tôi cứ chạy. Sinh sống ở Bristol và thường xuyên chạy bộ giúp tôi tìm thấy ý nghĩa và yêu quý bản thân.”

Anh Việt Anh lớn lên trong gia đình người Việt ở Romania. Là người nói tiếng Romania giỏi nhất nhà, anh thường đảm nhận trách nhiệm của người lớn, điều “khiến anh trưởng thành sớm.”

Tới tuổi đại học, anh bị tất cả những trường mà anh ghi danh từ chối vì họ đoán anh sẽ học dở tệ.

Không được vô đại học, anh bỏ ra sáu tháng đi nhờ xe 3,000 dặm từ Amsterdam, Hòa Lan, tới Armenia, rồi ăn ngủ tằn tiện và học hỏi từ hàng trăm người mà anh gặp gỡ.

Cuối cùng, đạt điểm cao nhất, anh ghi danh University of Bristol sau khi nghe bạn bè ở Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu.

“Vừa mới tới Bristol là tôi cảm thấy ‘Cái gì cũng đẹp,’” anh kể.

Anh Việt Anh cho hay, suốt những năm tháng khó khăn vì là người thiểu số ở Romania, anh phải học cách “che giấu cảm xúc,” nhưng qua “chạy bộ và được người khác giúp đỡ,” anh tìm thấy lối sống tích cực hơn.

Anh Trần Việt Anh trước khi chạy ultramarathon hôm 12 Tháng Sáu. (Hình: University of Bristol)

Anh tham gia cuộc chạy ultramarathon của Bristol Run Series – chương trình chạy bộ từ xa (virtual) do University of Bristol tổ chức mà ai cũng được phép tham gia. Người tham gia được huấn luyện miễn phí và ai về đích sẽ được huy chương.

Hôm chạy ultramarathon, anh Việt Anh chạy một hơi từ 6 giờ sáng tới 10 giờ tối, tiêu gần 10,000 calory.

“Lúc chạy xong, tôi vừa không tin vừa rất tự hào về bản thân,” anh cho biết. “Ban đầu, cơ thể tôi cảm thấy không sao, nhưng rồi mỗi bước mỗi đau. Lúc về đích, bạn tôi tới giúp và tôi lấy xe gắn máy của bạn chạy vòng vòng. Chạy bộ thực sự làm thay đổi đời tôi. Lúc chạy, tôi chỉ có một mình cùng với ý chí. Tôi phải đối mặt nhiều thứ – và tôi phải học cách yêu quý bản thân.”

Ông Matt Birch, giám đốc thể dục, thể thao và sức khỏe University of Bristol, nói: “Hành trình của anh Việt Anh từ người không biết chạy thành người chạy ultramarathon là đầy ấn tượng, và thật tuyệt vời khi nhìn thấy chạy bộ tác động như thế nào tới sức khỏe tinh thần của anh.”

“Có lẽ bây giờ, anh rành Portway hơn bất kỳ ai khác ở Bristol,” ông Birch nói.

Anh Việt Anh sẽ tốt nghiệp đại học này vào Tháng Bảy và hiện đang thực tập trước khi bắt đầu học cao học ở Oxford University vào Tháng Chín. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT