WASHINGTON, DC (NV) — Chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm, lập lại lời yêu cầu Bắc Kinh phải thả người 25 năm trước đây từng được Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên xưng là Ban Thiền Lạt Ma, đồng thời cũng cảnh cáo Trung Quốc là chớ tìm cách can dự vào việc chọn Đạt Lai Lạt Ma đời tới.
Vào ngày 14 Tháng Năm, 1995, Đức Đạt Lai Lạt Ma lên tiếng tuyên xưng một cậu bé 6 tuổi, tên Gedhun Choekyi Nyima, là hóa thân của Ban Thiền Lạt Ma, người đứng hàng thứ nhì trong tông phái Gelug của Phật Giáo Tây Tạng, chỉ sau có Đạt Lai Lạt Ma.
Chỉ ba ngày sau đó, cậu bé Gedhun Choekyi Nyima bị công an Trung Quốc bắt đưa đi và từ đó đến nay chưa hề được thấy lại. Các nhóm tranh đấu nhân quyền trên thế giới gọi người này là tù nhân chính trị nhỏ tuổi nhất của thế giới.
Đặc sứ tôn giáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ, ông Sam Brownback, nói rằng: “Chúng tôi tiếp tục yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc phải thả Ban Thiền Lạt Ma, và không chỉ cho ông ta được tự do mà còn phải cho cả thế giới biết là ông đang ở đâu.”
Ông Brownback nói thêm rằng: “Hiện đảng Cộng Sản Trung Quốc đang ngày càng tỏ dấu hiệu cho thấy chỉ có họ mới có quyền chọn Đạt Lai Lạt Ma đời tới. Họ không có quyền bổ nhiệm Đạt Lai Lạt Ma đời tới, cũng như là họ không có quyền bổ nhiệm Đức Giáo Hoàng tới.”
Chính quyền vô thần Trung Quốc từng nói rõ rằng họ sẽ chọn người kế vị Đức Đạt Lai Lạt Ma, hiện 84 tuổi, với hy vọng là phong trào đòi tự trị của người Tây Tạng sẽ dần tiêu tan vì không có người lãnh đạo.
Năm 2015, một giới chức chính quyền Trung Quốc tại Tây Tạng bất ngờ tiết lộ rằng Ban Thiền Lạt Ma chính thống, được Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên xưng, hiện vẫn còn sống nhưng “không muốn bị quấy rầy.” (V.Giang) (đ.d.)















































































