NAYPYIDAW, Myanmar (NV) – Cựu lãnh đạo Myanmar bị giam giữ, người đoạt giải Nobel Hòa Bình, bà Aung San Suu Kyi, 81 tuổi, đã gặp đại diện của Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC) vào Thứ Hai, ngày 3 Tháng Tám, theo CNN.
Một bức hình do chính quyền được quân đội hậu thuẫn công bố, cho thấy bà Suu Kyi mặc trang phục truyền thống của dân tộc Myanmar, đang mỉm cười và bắt tay ông Arnaude de Baecque, đại diện thường trú và trưởng phái đoàn ICRC tại Myanmar, bên trong một căn phòng đơn sơ có sàn và tường ốp gỗ.

Đây là cuộc gặp công khai đầu tiên của bà với một quan chức nước ngoài trong nhiều năm, diễn ra sau những lo ngại ngày càng tăng của quốc tế về sức khỏe của bà và chiến dịch của con trai bà đòi bằng chứng bà vẫn còn sống.
ICRC xác nhận trong một tuyên bố rằng một đại diện của họ đã gặp bà Suu Kyi “theo các tiêu chuẩn và thủ tục của ICRC đối với việc thăm người bị tước quyền tự do” và cuộc gặp bao gồm cả trao đổi riêng tư. Tổ chức này lưu ý rằng các chuyến thăm như vậy cho phép người bị giam giữ trao đổi tin tức với gia đình.
“Cuộc gặp bao gồm cả cơ hội được trò chuyện riêng với bà Aung San Suu Kyi,” ICRC cho biết, theo CNN.
Hai bức hình khác, cũng do chính quyền được quân đội hậu thuẫn công bố và được hãng tin Reuters đăng tải, ghi lại cảnh bà Suu Kyi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 vào ngày 19 Tháng Sáu. Trong các bức hình này, bà Suu Kyi mặc áo trắng và đang cắt một chiếc bánh kem phủ lớp kem màu hồng, trên đó có dòng chữ “Chúc Mừng Sinh Nhật Dì Suu” cùng ngày tháng.
Tuy nhiên, CNN cũng ghi rõ rằng họ không thể xác minh độc lập các hình ảnh này.

Con trai của bà Suu Kyi, ông Kim Aris chia sẻ với hãng tin Reuters rằng chuyến thăm này là một bước tiến tích cực mà ông hy vọng sẽ dẫn đến việc liên lạc trực tiếp với mẹ mình.
“Đây có thể là bước khởi đầu, nhưng không được phép là bước cuối cùng,” ông Aris nói, theo tường thuật của Reuters. Ông cũng cho biết thêm rằng mình vẫn chưa nhận được thông tin xác nhận độc lập nào về tình trạng sức khỏe hay sự an toàn của mẹ.
Ông Aris cho biết ông ngày càng lo ngại về sức khỏe của bà Suu Kyi trong những tháng gần đây. Do đó, ông đã phát động chiến dịch công khai yêu cầu quân đội cung cấp bằng chứng xác thực rằng bà còn sống. Tháng Tư, năm 2026, chính quyền quân sự thông báo bà đã được chuyển sang quản thúc tại gia tại một “nơi cư trú được chỉ định” nhưng ông Aris nói tuyên bố này không làm giảm nỗi lo của ông.
“Tôi vẫn không biết mẹ tôi đang ở đâu. Tôi không biết bà ấy thế nào. Tôi vẫn vô cùng lo lắng liệu bà ấy còn sống hay không,” ông tuyên bố lúc đó. “Nếu bà ấy còn sống, tôi yêu cầu bằng chứng.”
Theo CNN, cuộc gặp giữa bà Suu Kyi và ICRC diễn ra trong bối cảnh ông Min Aung Hlaing – người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar và hiện giữ chức tổng thống – dự trù sẽ tới Thái Lan vào ngày 6 Tháng Tám để gặp thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp với bà Suu Kyi, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng tăng cường hợp tác với chính quyền do quân đội hậu thuẫn tại Myanmar.
Bên cạnh Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc và các bên khác cũng đang gây sức ép buộc Myanmar phải minh bạch hơn về tình hình của bà Suu Kyi. (KL)





















































































































































