BYNESET, Na Uy (NV) – Sau một đêm ngon giấc, một người đàn ông Na Uy bỗng thấy một thương thuyền container đồ sộ mắc cạn và lao vào khu vườn trước nhà, theo BBC.
Vào khoảng 5 giờ sáng giờ Na Uy (3 giờ sáng giờ GMT) hôm Thứ Năm, 22 Tháng Năm, con tàu dài 443 foot (135 mét) xuất hiện trước căn nhà của ông Johan Helberg, chỉ còn chừng vài mét là tông luôn vào nhà.

Mãi cho tới lúc người hàng xóm hoảng loạn gõ cửa sau khi nhìn thấy con tàu lao thẳng vào bờ, ông Helberg mới hay tin.
Tai nạn tàu xảy ra tại Byneset, gần thành phố Trondheim.
“Tự dưng chuông cửa vang lên ngay lúc tôi không thích mở cửa chút nào,” ông Helberg kể lại với đài TV2.
“Tôi ngó ra cửa sổ và sửng sốt khi nhìn thấy một con tàu to tướng,” ông nói thêm khi được tờ The Guardian phỏng vấn. “Tôi phải ngửa cổ mới dòm được chóp tàu. Thật không thể tin vào mắt mình.”
Người hàng xóm Jostein Jorgensen cho biết ông thức giấc sau khi nghe âm thanh con tàu phát ra khi lủi về phía bờ biển, sau đó ông tức tốc chạy qua nhà ông Helberg.
“Tôi cứ đinh ninh là ông ấy ra ngoài sân rồi, nhưng không, tôi chẳng thấy ai cả. Tôi bấm chuông liên hồi mà không thấy ai lên tiếng,” ông Jorgensen kể.
“Chỉ khi tôi gọi điện thoại thì mới liên lạc với ông ấy được,” ông Jorgensen nói với TV2.
Thương thuyền treo quốc kỳ Cyprus, tên NCL Salten và có 16 người trên tàu và đang xuôi về phía Tây Nam qua Vịnh Trondheim tới Orkanger thì chệch hướng.
Không ai bị thương trong vụ tàu mắc cạn, theo hãng tin AFP.
Vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc và cảnh sát Na Uy đang điều tra.
“Một người hàng xóm mới, to lớn và quả là cồng kềnh, nhưng sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây thôi,” ông Helberg nói thêm.
Con tàu này cũng từng mắc cạn vào năm 2023 nhưng tự thoát ra được bằng chính sức lực của động cơ, theo các nguồn tin. (TTHN) [qd]






















































































