HỒNG KÔNG (NV) – Nhà tranh đấu đòi tự do dân chủ ở Hồng Kông, anh Joshua Wong (Hoàng Chí Phong), hôm Thứ Hai lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới hãy đứng cùng với người dân nơi đây, trong lúc nhà cầm quyền ra lệnh cho trường học phải thu hồi sách để duyệt xét nội dung, sau khi có luật an ninh khắc nghiệt của Bắc Kinh áp đặt lên vùng lãnh thổ này.
Theo hãng thông tấn AFP, luật an ninh do Trung Quốc đưa ra một tuần trước đây đang tạo lo sợ khắp nơi ở Hồng Kông, vì có thể bị khép tội hình sự nếu đưa các ý kiến như đòi thêm quyền tự trị hay có độc lập.
Anh Wong, năm nay 23 tuổi, được coi là một trong những nhà tranh đấu trẻ tuổi sáng giá nhất ở thành phố này, đã phát biểu bên ngoài tòa án, nơi anh và các nhà tranh đấu khác đang bị truy tố tội có hành động biểu tình phản đối làm rung chuyển trung tâm tài chánh thế giới này hồi năm ngoái.
“Chúng tôi phải nói cho thế giới biết rằng đây là lúc để đứng cùng với Hồng Kông,” anh Wong tuyên bố với báo chí.
“Với niềm tin vào sự tranh đấu đòi tự do của người dân Hồng Kông, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc hay đầu hàng Bắc Kinh,” anh Wong cho biết.

Luật an ninh là sự thay đổi lớn lao nhất kể từ khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, với hứa hẹn của Bắc Kinh là nơi này có các quyền tự do căn bản, có tự trị về lập pháp và tư pháp trong 50 năm.
Hôm Thứ Hai, chính quyền Hồng Kông ra lệnh cho trường học phải lấy ra khỏi thư viện các cuốn sách có thể bị coi là phạm luật.
Trong khi đó, đại sứ Trung Quốc tại London, Liu Xiaoming, nói Bắc Kinh bày tỏ sự không đồng ý về việc chính phủ của Thủ Tướng Boris Johnson dự trù cho hơn ba triệu người dân Hồng Kông có thể trở thành công dân Anh.
“Hành động này là sự can thiệp vào nội bộ Trung Quốc và là sự công khai chà đạp các nguyên tắc ngoại giao quốc tế,” theo lời Liu. (V.Giang) [kn]















































































