Nhật kết thúc lễ hội Đàn Ông Khỏa Thân mùa cuối cùng, sau 1,000 năm

OSHU, Nhật (NV) – Một sự kiện thường niên, có hơn 1,000 năm trước, thường được gọi là “lễ hội đàn ông khỏa thân” vừa kết thúc vĩnh viễn tại Nhật, theo hãng thông tấn UPI hôm Thứ Tư, 21 Tháng Hai.

Lễ hội Somin-sai, thường được gọi là “lễ hội đàn ông khỏa thân,” có sự tham gia của hàng trăm người đàn ông mặc khố tập trung tại đền Kokusekiji ở Oshu để tranh giành quyền sở hữu một túi bùa hộ mệnh được trụ trì của ngôi đền ban phước.

Cảnh trong lễ hội Đàn Ông Khỏa Thân tại Nhật năm 2024. (Hình: Chụp qua màn hình đài Nippon TV)

Lễ hội có niên đại hơn 1,000 năm này được tổ chức hằng năm vào ngày Mùng Bảy Tết Nguyên Đán.

Ông Daigo Fujinami, trụ trì của đền Kokusekiji, thông báo rằng lễ hội năm nay, được tổ chức vào Thứ Bảy, là lễ hội cuối cùng tại đây.

“Quyết định này là do sự già đi của những cá nhân tham gia lễ hội và thiếu người nối gót,” ông Fujinami viết trên trang web của ngôi chùa. “Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực tiếp tục lễ hội với khả năng tốt nhất của mình, nhằm ngăn chặn tình trạng hủy bỏ hoặc gián đoạn vào phút cuối trong tương lai, nhưng quyết định hủy bỏ lễ hội cuối cùng đã được đưa ra.”

Người chiến thắng năm nay là ông Kikuchi Toshiaki, 49 tuổi, cư dân địa phương, thành viên hiệp hội bảo tồn lễ hội.

“Thật buồn khi lễ hội kết thúc. Tôi tham gia với hy vọng đây sẽ là một lễ hội đáng nhớ,” ông nói với đài truyền hình Nhật NHK. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT