Nội chiến Miến Điện tạm vãn hồi để ứng cứu động đất, thương vong lên hơn 3,000

NAYPYITAW, Miến Điện (NV) – Nhà cầm quyền quân sự Miến Điện tuyên bố tạm thời ngừng giao tranh trong cuộc nội chiến hôm Thứ Tư, 2 Tháng Tư nhằm tương trợ các nỗ lực cứu viện sau cơn địa chấn 7.7 Richter tước đi sinh mạng của hơn 3,000 người.

Vào Tối Thứ Tư, các nhà lãnh đạo quân đội kiêm những người đứng đầu chính phủ không qua bầu cử bất chợt đưa ra thông báo trên đài truyền hình nhà nước MRTV, đồng thời cho biết lệnh ngừng giao tranh sẽ kéo dài cho tới 22 Tháng Tư nhằm san sẻ với tình cảnh đau thương của những người chịu ảnh hưởng trong trận động đất hôm Thứ Sáu, theo hãng tin AP.

Quyết định tạm ngừng giao tranh được đưa ra sau khi các lực lượng kháng chiến võ trang phản đối chế độ quân sự đơn phương công bố lệnh tạm thời đình chiến, đồng thời nhà cầm quyền quân sự cũng cảnh cáo rằng các lực lượng kháng chiến phải kiểm soát hỏa lực, không tấn công chính quyền và phải tập trung lại, nếu không sẽ phải đối diện với các biện pháp “cần thiết.”

Người dân xếp hàng lãnh trợ cấp lương thực ở Sagaing, Miến Điện ngày 3 Tháng Tư, 2025, theo sau trận động đất 7.7 hôm 28 Tháng Ba. (Hình: SAI AUNG MAIN/AFP/Getty Images)

Các lực lượng kháng chiến cũng giữ nguyên quyền chiến đấu để tự vệ.

Cũng trong Thứ Tư, lực lượng cứu hộ kéo được hai người đàn ông còn sống ra khỏi đống đổ nát tại một khách sạn ở thủ đô Miến Điện, một người thứ ba tại một khách sạn ở một thành phố khác và một người khác ở thành phố lớn thứ nhì quốc gia, Mandalay, năm ngày sau khi cơn địa chấn ập tới. Nhưng lực lượng cứu hộ phần lớn chỉ tìm thấy thi thể.

Cơn địa chấn xảy ra vào trưa Thứ Sáu, đánh sập hàng ngàn tòa cao ốc, làm hàng loạt cây cầu bị sập còn đường sá thì nứt nẻ. Hôm Thứ Tư, thương vong tăng lên 3,003 với hơn 4,500 người bị thương, MRTV đưa tin. Các nguồn tin tại địa phương cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.

Thảm họa động đất làm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn bế tắc do cuộc nội chiến Miến Điện thêm trầm trọng. Hơn 3 triệu người phải ly tán và kể cả trước khi trận động đất xảy ra, đã có gần 20 triệu người cần giúp đỡ, theo Liên Hiệp Quốc.

Tại thủ đô Naypyitaw, các nhân viên cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và địa phương dùng máy quay dò tìm trong lòng đất nhằm xác định vị trí của Naing Lin Tun tại tầng dưới trong một khách sạn tan tành nơi ông làm việc. Sau khi Tun bị kẹt gần 108 giờ, lực lượng cứu hộ khoan một cái lỗ trên sàn nhà và thận trọng kéo ông lên rồi đưa lên xe cứu thương.

Trận động đất cũng làm quốc gia láng giềng Thái Lan chao đảo, đánh sập một tòa nhà cao tầng đang xây cất ở Bangkok. Lực lượng cứu hộ kéo một thi thể ra khỏi đống đổ nát vào sáng Thứ Tư, khiến tổng số người chết ở Bangkok lên 22 và 35 người bị thương, phần lớn là tại công trường xây cất.

Năm 2021, quân đội Miến Điện lên nắm quyền sau khi chính phủ dân cử của Aung San Suu Kyi thất thế, châm ngòi cho cuộc kháng chiến võ trang đẫm máu.

Lực Lượng Phòng Vệ Nhân Dân, phe võ trang thuộc Chính Phủ Thống Nhất Quốc Gia Đối Lập, và Liên Minh Tam Hiệp, một lực lượng gồm có ba toán quân biệt kích thuộc dân tộc thiểu số, tuyên bố ngừng giao tranh vào đầu tuần này.

Đáng chú ý hơn hết, trong tuần này, chính quyền quân sự có thể hứng chịu làn sóng công kích sau khi lãnh tụ kiêm Thượng Tướng Min Aung Hlaing dự trù thực hiện chuyến công du cao cấp tại một nghị hội khu vực tại thủ đô Thái Lan vào Thứ Năm.

Đây là lần đầu tiên Hlaing viếng thăm một quốc gia không thuộc các nhà nước chống lưng cho chính quyền quân sự nhiều nhất, gồm có Trung Quốc, Nga và đồng minh Belarus, từ lúc ông tham dự một phiên tọa đàm khác trong khu vực diễn ra tại Indonesia năm 2021.

Min Aung Hlaing và các nhà lãnh đạo cao cấp khác bị nhiều quốc gia Tây Phương xa lánh và trừng phạt vì thâu tóm chính quyền Miến Điện năm 2021 và vi phạm nhân quyền khi rắp tâm đàn áp hành động phản kháng chống lại chế độ cầm quyền.

Trước quyết định đình chiến hôm Thứ Tư, một lực lượng dân quân đối lập thuộc Liên Minh Anh Em Hồi giáo cho biết quân đội nổ súng vào một đoàn xe cứu trợ gồm có chín xe thuộc Hội Thập Tự Trung Quốc vào tối Thứ Ba ở phía Bắc tỉnh bang Shan.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Guo Jiakun (Quách Gia Khôn) không bình luận về vụ tấn công. Liên Đoàn Hồng Thập Tự và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc Tế cho biết họ đang điều tra vấn đề này.

Nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ hàng triệu Mỹ kim giúp Miến Điện và các tổ chức viện trợ nhân đạo thực hiện sứ mệnh cao cả sắp tới, đồng thời điều động các chuyên gia tìm kiếm và cứu nạn cũng như thành lập các bệnh viện dã chiến.

Ấn Độ và Trung Quốc, hai quốc gia láng giềng đang tranh giành ảnh hưởng tại Miến Điện, tương trợ đặc biệt cấp tốc và rộng rãi. Ngoài ra còn có quốc gia khác cũng tham gia yểm trợ, gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Singapore và Mã Lai.

Hoa Kỳ cũng cam kết viện trợ khẩn cấp $2 triệu và điều động ba chuyên gia tới đánh giá cách ứng phó tốt nhất trong thời điểm Hoa Kỳ mạnh tay cắt viện trợ ngoại quốc. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT