PESHAWAR, Pakistan (NV) – Cảnh sát Pakistan cho hay đã bắt giữ một nhóm bác sĩ bị cáo buộc là đánh cắp trẻ sơ sinh để bán cho các gia đình không con.
Theo đài BBC, cảnh sát nói rằng có năm người đàn bà và hai người đàn ông, kể cả một điều dưỡng viên, hai nhân viên y tế và một người môi giới, đã tráo các trẻ sơ sinh khỏe mạnh với thi hài của các trẻ chết khi vừa mới lọt lòng mẹ tại các bệnh viện và nhà bảo sanh.
“Ngay lúc này chúng tôi bắt được bảy người trong nhóm này. Một số đã từng làm việc tại các bệnh viện công cũng như tư và các nhà bảo sanh, nơi họ bắt cóc trẻ mới sinh rồi đem bán cho các cặp vợ chồng giàu không có con ở nhiều nơi trong nước,” theo lời cảnh sát trưởng thành phố Peshawar, ông Majeed Marwat, khi nói với đài NBC News.
Các bà mẹ có con bị đánh cắp được cho hay là con họ chết chỉ ít giờ sau khi sanh ra.
Các đứa trẻ bị đánh cắp được bán với giá từ 70,000 tới 300,000 rupees (khoảng $650 tới $2,850).
“Trong cuộc điều tra sơ khởi, họ khai thêm các thành viên khác trong nhóm và các cuộc bắt giữ đang được tiến hành,” theo ông Marwat. “Họ khai là đã bắt cóc 9 trẻ nhỏ từ các bệnh viện khác nhau và bán cho các cặp vợ chồng không con.”
Cảnh sát ập vào một căn nhà ở Peshawar sau khi bắt giữ một người trong nhóm này và giải cứu một trong các đứa trẻ sơ sinh. (V.Giang)






















































































































